Về cùng tôi chung bước đường Nhân văn...

21/11/2017 06:41 GMT+7

Về cùng tôi người nhé, về chung bước con đường, đường Nhân văn rộng lắm, đường về giữa tim người…

Lời hát ca khúc Đường Nhân văn do ca sĩ Hồ Trung Dũng thể hiện mở ra không gian đầy cảm xúc cho chương trình 60 năm - Những tháng năm tươi đẹp (do Công ty CP Báo Thanh Niên và MayQ thực hiện) tối qua 20.11 tại Trường ĐH KHXH-NV TP.HCM kỷ niệm 60 năm thành lập và phát triển trường. Đây là sáng tác mới của Hồ Trung Dũng, giảng viên thỉnh giảng tại Khoa Ngữ văn Đức của trường, và nhạc sĩ Hà Quang Minh. Hồ Trung Dũng cho biết đã 17 năm trôi qua kể từ ngày anh bước chân vào ngôi trường này. “Nơi này đã để lại cho tôi biết bao kỷ niệm, những giảng đường Nhân văn cũng là sân khấu đầu tiên của tôi, chính nơi đây đã nuôi dưỡng tình yêu của tôi với âm nhạc”, anh thổ lộ.
Về lại ngôi trường trên con đường Đinh Tiên Hoàng (xưa là Cường Để), nhạc sĩ Trần Long Ẩn, cựu sinh viên Văn khoa (nay là ĐH KHXN-NV TP.HCM), bồi hồi nhớ về một thời hoa mộng. Qua những chia sẻ của ông, Văn khoa giai đoạn 1957 - 1976 được tái hiện sống động. Không chỉ là nơi học tập, ngôi trường còn là một trong những trung tâm của phong trào đấu tranh của sinh viên đô thành Sài Gòn - Chợ Lớn trước 1975, đặc biệt là phong trào Hát cho đồng bào tôi nghe với nòng cốt là Đoàn văn nghệ sinh viên - học sinh Sài Gòn. Nhà thơ Nguyễn Kim Ngân, cũng xuất thân từ ngôi trường này, chia sẻ về quãng đời sinh viên: Ba, bốn năm là bao so với cuối đời ngắn ngủi, mà sao như sông, như suối trải ân tình (Ta còn nợ nhau). Ông là tác giả của bài thơ Người mẹ Bàn Cờ được nhạc sĩ Trần Long Ẩn phổ nhạc. Bài hát đã lan truyền mạnh mẽ trong giới sinh viên học sinh ngày trước, giờ được thể hiện qua giọng hát đẹp của ca sĩ Ngọc Tuyền.
Trở về với khung trời Văn khoa thuở nào trong chương trình tối qua còn có những gương mặt quen thuộc của giới văn nghệ sĩ: nhà thơ Lê Minh Quốc (hiện công tác tại Báo Phụ nữ TP.HCM), đạo diễn - nhà biên kịch Dương Cẩm Thúy (Chủ tịch Hội Điện ảnh TP.HCM, Phó chủ tịch Hội Điện ảnh VN)… Đặc biệt, sự tái xuất của diễn viên Võ Sông Hương (TS văn hóa học, giảng viên Khoa VN học của trường) trong vai trò MC sự kiện nhiều ý nghĩa này cũng mang đến sự bất ngờ với khán giả, nhất là người xem truyền hình (chương trình được truyền hình trực tiếp trên HTV1). Bởi nhiều năm qua, nữ diễn viên phim Dòng đời (bộ phim cuối cùng cô tham gia) đã giã từ showbiz...
Giờ đây, thay cho những gốc phượng già năm xưa là những tán cây viết xanh tỏa mát, nơi những hàng cột thấp với dây xích bao quanh cũng được đổi thành những hàng ghế đá mang tên các tập thể, cá nhân gửi về kỷ niệm... ĐH Văn khoa, rồi ĐH Tổng hợp, và ĐH KHXH-NV ngày nay tiếp nối những giá trị truyền thống và mở thêm môi trường mới với sự hội nhập quốc tế. Trong giai đoạn mới, trường sẽ tiếp tục phát triển để thành ĐH nghiên cứu trong hệ thống ĐH Quốc gia TP.HCM, có tên trong tốp đầu các trường ĐH châu Á trong lĩnh vực KHXH-NV.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.