VCK U.21 quốc gia: HAGL lì lợm chưa từng thấy, tạo địa chấn tặng bầu Đức?

25/12/2021 12:18 GMT+7

Với lối chơi khó chịu đã thể hiện ở vòng bảng của VCK U.21 quốc gia, người hâm mộ có quyền để kỳ vọng rằng U.21 HAGL sẽ tiếp tục tạo ra những bất ngờ lớn hơn.

Đến với VCK U.21 quốc gia 2021, U.21 HAGL không được đánh giá cao. Đội bóng phố núi vượt qua vòng loại với thành tích khiêm tốn khi chỉ có 1 trận thắng, 2 hòa và 1 thua. Họ đi tiếp có phần may mắn vì nhỉnh hơn Thanh Hóa, Gia Định về hiệu số bàn thắng bại.

Tuy nhiên, khi đến với VCK, HAGL đã thể hiện một bộ mặt “lì lợm” đến đáng sợ. Điều đúng nhất để nói về đội bóng của HLV Nguyễn Văn Đàn vào lúc này chính là “biết mình biết ta”. Không còn lối chơi tấn công cống hiến, rực lửa như những lứa trước, đội bóng phố núi bây giờ chấp nhận mình ở cửa dưới và sẵn sàng nhường hoàn toàn thế trận cho đối thủ.

Niềm vui của U.21 HAGL khi giành quyền vào chơi bán kết

khả hòa

Lần đầu tiên, tại VCK U.21 quốc gia 2021, người hâm mộ thấy hình ảnh của đội HAGL chơi phòng ngự phản công cực kỳ hiệu quả. Khi rơi vào bảng đấu cực kỳ khó khăn với sự xuất hiện của đương kim vô địch U.21 Viettel, chủ nhà U.21 PVF và U.21 SHB Đà Nẵng, HAGL đã giành vé đi tiếp vào bán kết bằng cách mà ít ai có thể nghĩ tới.

Đội bóng của HLV Nguyễn Văn Đàn chậm nhưng chắc, chơi phòng ngự phản công trước tất cả các đối thủ và cuối cùng là có thành tích bất bại ở vòng bảng. Họ sẵn sàng lùi thấp đội hình với 10 cầu thủ để dựng lên một chiếc “xe buýt” trước mặt khung thành đội nhà. Bên cạnh đó, cảm giác như U.21 HAGL rất thích chơi rượt đuổi tỷ số với đối phương.

HLV Nguyễn Văn Đàn biến U.21 HAGL trở thành một đội bóng rất khó chịu

khả hòa

2/3 trận ở vòng bảng, HAGL khi bị dồn vào thế chân tường đã vùng lên một cách bất ngờ. Có một thống kê đặc biệt, đội bóng phố núi luôn biết cách ghi bàn gỡ hòa cực nhanh. Trận gặp U.21 SHB Đà Nẵng, sau khi bị đối thủ phá lưới để vươn lên dẫn 2-1 ở phút 51, U.21 HAGL miệt mài tấn công và ghi bàn gỡ hòa chỉ sau 5 phút. Đến trận cuối vòng bảng, khi bị đương kim vô địch Viettel mở tỷ số ở phút 68 và đứng trước nguy cơ bị loại, Thanh Nhân tung cú sút khó tin từ khoảng cách rất xa để san bằng cách biệt cho U.21 HAGL ở phút 74 trước sự ngỡ ngàng của đối thủ. Nhờ siêu phẩm của Thanh Nhân, U.21 HAGL đã trực tiếp giành tấm vé vào bán kết từ chính Viettel và biến thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh chính thức trở thành cựu vương.

Bên cạnh đó, trận U.21 HAGL thắng U.21 PVF 1-0 được xem đỉnh cao của bóng đá phòng ngự phản công tại giải U.21 quốc gia lần này. Các cầu thủ phố núi tận dụng triệt để cơ hội hiếm hoi mà mình có trong trận đấu và ghi bàn rồi lùi về phòng ngự số đông. Đội chủ nhà dù kiểm soát bóng và tấn công trong phần lớn thời gian của trận đấu nhưng vẫn bó tay trong việc tìm đường đến khung thành đối phương.

Thanh Nhân (3) và các đồng đội ăn mừng siêu phẩm đưa U.21 HAGL vào bán kết

khả hòa

U.21 HAGL cho thấy họ có quyết tâm rất cao để giành thành tích tốt tại VCK U.21 quốc gia. Đặc biệt, các cầu thủ cùng ban huấn luyện của U.21 HAGL đang muốn dành tặng một món quà ý nghĩa cho bầu Đức khi năm nay đánh dấu mốc thời gian tròn 20 năm ông chủ này làm bóng đá.

Vừa chơi phòng ngự phản công hay lại vừa gặp may mắn đúng lúc, HAGL hội tụ đủ 2 yếu tố để tạo nên bất ngờ lớn. Đội bóng của HLV Nguyễn Văn Đàn sẽ gặp đội rất mạnh là U.21 Hà Nội ở bán kết. Tuy nhiên, với lối chơi khó chịu mà U.21 HAGL đã thể hiện, người hâm mộ hoàn toàn có quyền đặt niềm tin rằng các cầu thủ phố núi sẽ tạo ra “địa chấn” khi thắng đội bóng thủ đô và thậm chí là lên ngôi vô địch.

Trước đó, ở vòng loại, U.21 HAGL cũng nằm chung bảng A với U.21 Hà Nội. Đội bóng của HLV Nguyễn Sỹ Hải cũng phải rất vất vả mới có thể đánh bại được U.21 HAGL. Trận bán kết 1 giữa U.21 Hà Nội và U.21 HAGL vào lúc 14 giờ ngày 26.12 hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.