Vào Triệu Sơn cứu trợ bà con bị lũ lụt

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
15/10/2020 13:10 GMT+7

Với địa hình thấp trũng nhưng bằng phẳng, xã Triệu Sơn (H.Triệu Phong, Quảng Trị) một khi đã lụt thì nước rút ra cực chậm.

Sáng 14.10, đoàn công tác xã hội của Báo Thanh Niên và Công ty CP thương mại và nội thất Quang Hưng (Quảng Trị) đã hoàn tất công tác chuẩn bị hàng quà để hướng thẳng về xã Triệu Sơn (H.Triệu Phong).
Dọc đường đi, nước đã rút nên việc di chuyển khá thuận lợi. Tuy nhiên, khi đến được ngay ngõ thôn Đồng Văn (xã Triệu Sơn), khung cảnh hiện ra rất khác, bốn bề mênh mông nước. Anh Nguyễn Trịnh Điển, Bí thư Huyện đoàn Triệu Phong, lý giải: Triệu Sơn là xã vùng cát, không ngập toàn bộ nhưng có một số vị trí lại ngập rất nặng vì thấp trũng, và thôn Đồng Văn là một trong số đó.
Như thường lệ, ghe là phương tiện duy nhất để vào Đồng Văn ngày lũ. Thành viên đoàn công tác nhanh tay lấy 150 suất quà (gồm mì tôm, nước lọc, xì dầu, xúc xích...) để tham gia lưu thông trên... phương tiện đường thủy. Khác với khu vực biệt lập Hải Phong (H.Hải Lăng, nơi mà Báo Thanh Niên vào cứu trợ hôm 13.10) do nằm bên sông Ô Lâu nên con nước rất “hỗn”, ở Đồng Văn dù nước dâng tràn thôn xóm, nhà cửa, có nơi lên hơn 2 m, nhưng con nước nơi đây rất êm ả, tưởng như không chảy.
“Ở đây nước không xoáy, lên chậm và rút chậm. Nhưng đó cũng là nỗi khổ của chúng tôi. Vì thế trận lụt hôm 8.10 nước chưa ra khỏi nhà thì trận mưa đêm 11.10 tiếp tục làm nước lênh láng”, bà Nguyễn Thị Hoa, một người dân, nói khi nhận hàng cứu trợ. “Tình hình nước như thế này, nếu không có mưa, 3 ngày tới thôn Đồng Văn chúng tôi mới hết nước. Vì thế chúng tôi thực sự cần cái ăn và nước uống”, ông Lê Quang Liêm, cũng là một người dân ở địa phương này, bày tỏ và nói lời cảm ơn đối với đoàn công tác.
Xắn quần, lội vào từng nhà dân để trao quà mà không để người dân phải lội ra, ông Lê Quang Hương (Giám đốc Công ty CP thương mại và nội thất Quang Hưng) nói với bà con vùng lũ rằng những thực phẩm mà công ty mang đến có giá trị không quá lớn, nhưng giữa nước mênh mông này, hẳn bà con có thể lót dạ trong lúc chờ nước rút. “Trong những món quà này, có tấm lòng của toàn thể nhân viên công ty, thông qua sự kết nối của Báo Thanh Niên để đến được với mọi người. Mong khó khăn sẽ chóng qua”, ông Hương gửi gắm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.