Vào đại học là sẽ có người yêu?

25/02/2022 20:28 GMT+7

Các sinh viên tranh luận về quan điểm cho rằng vào đại học sẽ có người yêu .

"Phát biên lai đóng học phí chứ không ai phát cho người yêu"

Nguyễn Ngọc Thảo Ngân, sinh viên năm 3 Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cho rằng "khó có người yêu khi vào đại học". Minh chứng là nữ sinh viên này đã học đến năm 3 nhưng vẫn "lẻ loi một mình".

Ngân kể, trong suốt 3 năm ở trường THPT, cô chỉ tập trung vào môn văn và những kỳ thi. Cô cũng thích thầm nhiều bạn nam nhưng kết quả chẳng đi tới đâu và ban đầu nghĩ rằng sẽ được nếm trải “hương vị" tình yêu đôi lứa khi vào ĐH.

Thảo Ngân luôn mong muốn có một tình yêu thời sinh viên

NVCC

Đôi lần Ngân "thử" tìm kiếm tình yêu nhưng đến hiện tại thì sắp ra trường mà vẫn chưa có người yêu. “Có lần tôi tỏ tình với người mình thích bởi vì theo tôi cứ thích thì nói ra. Tôi không mong cầu được đáp lại mà chỉ là để mình nhẹ nhõm hơn”, Ngân tiết lộ.

Còn Trần Quốc Bảo, sinh viên năm 3 Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, nói vui: “Vào ĐH nộp hồ sơ đóng tiền được phát biên lai chứ không ai phát cho người yêu. Do đó, việc có người yêu hay không phụ thuộc vào mục đích và định hướng của mỗi người".

Bên cạnh đó, Bảo cho rằng nếu có người yêu thì sẽ vui nhưng lại mệt mỏi nhiều hơn. "Lý do là khi bắt đầu một mối quan hệ mới sẽ rất phức tạp, đòi hỏi nhiều thời gian và nhiều thứ khác, làm gì cũng phải luôn dành thời gian cho người yêu, chuyện giận hờn sẽ xảy ra thường xuyên. Nếu yêu nhiều quá sẽ dẫn tới việc học bị giảm sút, không thực hiện được mục tiêu tương lai cho mình", Bảo nêu quan điểm.

Quốc bảo cho rằng sẽ mất nhiều thời gian cho một mối quan hệ mới

NVCC

Trong khi đó, Lương Võ Hoàn Thiện, sinh năm 3 Trường ĐH Quốc tế, đồng tình với quan điểm cho rằng sinh viên tìm người yêu khi vào ĐH là một điều hợp lý.

“Có vài lần tôi nghĩ đến việc tìm kiếm tình cảm khi bước vào trường ĐH bởi lẽ khi cô đơn một thời gian thỉnh thoảng tôi cũng muốn có một ai đó bên cạnh. Tôi từng thích nhưng rồi mọi chuyện vẫn chỉ dừng lại ở mức bạn bè”, Thiện chia sẻ.

Tuy nhiên, đến nay, Thiện vẫn chưa có người yêu dù đôi lần thầm thích bạn khác giới nhưng rồi không đi đến đâu vì những rào cản nhất định và lo tập trung vào việc học.

Tìm người yêu để san sẻ vui buồn

Đã có người yêu từ thời THPT nên Trần Quốc Trung, sinh viên năm 3 Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, không nghĩ sẽ kiếm tìm người yêu nơi giảng đường ĐH.

Tuy vậy, Trung nghĩ rằng, ở môi trường ĐH, sinh viên đã bước sang tuổi đủ nhận thức và hiểu biết, có đủ không gian, thời gian và sự lựa chọn mới mẻ nên chuyện thoải mái tìm hiểu hẹn hò là điều bình thường. “Mối tình sinh viên luôn chân thành, đơn giản và dễ đồng cảm”, Quốc Trung bày tỏ.

Nam sinh cho rằng sinh viên có thể tìm hiểu, yêu nhau để có kỷ niệm thời trẻ, cùng trải nghiệm với nhau chia sẻ vui buồn về những tiết học, những công việc thú vị. Quốc Trung cho biết thêm: "Sinh viên yêu nhau có thể giúp đỡ nhau trong học tập và cuộc sống, giúp cả hai hoàn thiện bản thân hơn, giúp giảm bớt cảm giác cô đơn ở nơi đất khách quê người".

Thùy Trang cho biết "vào đại học sẽ có người yêu" là điều có thật

NVCC

Còn Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh viên Trường ĐH Công Nghệ TP.HCM, chia sẻ: “Một câu nói đùa của tôi thường hay nghe là lên ĐH sẽ có người yêu. Tôi cũng nghĩ điều đó là đúng khi bắt gặp rất nhiều cặp đôi sinh viên yêu nhau”.

Theo Trang, yêu nhau thời sinh viên là không tốt cũng không xấu nếu mỗi bạn biết phân phối thời gian và cảm xúc của mình. "Nếu cùng nhau phát triển và có những mục tiêu chung đó là điểm cộng cho những cặp đôi. Còn tìm người yêu để cảm xúc chi phối sẽ dẫn đến việc học bị sao nhãng, gây ra những sai lầm mà sinh viên không thể lường trước được", Trang nêu quan điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.