Văn Toàn 'nổ súng', HAGL vẫn thua tại Pleiku

Quốc Việt
Quốc Việt
01/03/2019 19:55 GMT+7

Tiếp CLB TP.HCM có HLV trưởng Chung Hae-seung quá hiểu rõ mình, HAGL không giữ được sự tưng bừng như trận ra quân, không chỉ ở mặt trận tấn công mà thậm chí nhận những bàn thua đau.

HLV Chung Hae-seung không xa lạ gì sân Pleiku khi năm trước vẫn còn làm việc tại đây, trong vai trò giám đốc kỹ thuật thực tế là “thuyền trưởng” của HAGL trước khi chia tay vào đầu mùa giải năm nay.
Có thể hiểu khi chưa thể giúp HAGL đạt chỉ tiêu lọt vào top đội mạnh ở V-League 2018, ông Chung rất khát khao thể hiện năng lực của mình trong ngày trở lại, nhất là khi ông nhìn ra được những điểm mạnh, yếu của từng học trò.
Cách CLB TP.HCM chơi trong hiệp 1 cho thấy điều đó, khi hầu như toàn thể đội bóng áo đỏ đều xác định ưu tiên số 1 là phòng ngự. Suốt hiệp 1, họ để cho HAGL kiểm soát bóng lên đến 60%. 

tin liên quan

Công Phượng tạo cơn sốt vé ở Incheon United
Trước mùa giải K-League 1 (VĐQG Hàn Quốc) khởi tranh từ ngày 1.3, Hãng thông tấn Yonhap cho biết CLB Incheon United nhờ hiệu ứng của ngôi sao mới đến từ VN là tiền đạo Nguyễn Công Phượng (mượn 1 năm từ CLB HAGL) đã gây cơn sốt vé dữ dội.
Nhưng thực tế đó là phép ru ngủ bởi hiếm khi nào những Văn Toàn, Hồng Duy, Minh Vương, Walsh có thể xuyên thủng được tầng tầng lớp lớp các tuyến phòng ngự liên tục bọc lót nhau của các cầu thủ CLB TP.HCM.
Khi mọi thứ đã ổn thỏa trong việc “cù cưa” suốt hiệp 1, sang hiệp 2 CLB TP.HCM bắt đầu khai thác được điểm yếu của HAGL, nhất là nơi cánh trái nơi hậu vệ Nguyễn Hữu Anh Tài khá chậm và yếu tâm lý.
Cả 2 bàn thắng của TP.HCM, được ghi bởi Hoàng Thịnh ở phút 56 và Vinicius phút 62 đều đến chung một kịch bản là biên trái HAGL bị khoét sâu trước khi bóng được căng ngang vào trong để đối phương ghi bàn. 
Cánh trái của Anh Tài liên tục là điểm bị CLB TP.HCM xuyên khoét suốt trong chiến thắng 2-1 trên sân HAGL Minh Trần
Cặp trung vệ Kim Bongjin và Phạm Hoàng Lâm đã chơi rất nỗ lực để cản phá, tuy nhiên trước sự cơ động của các mũi tấn công của CLB TP.HCM, họ không thể làm gì tốt hơn là vào lưới nhặt bóng.
Phút 90, sau rất nhiều nỗ lực, HAGL được hưởng quả 11m sau khi Minh Vương bị người cũ Tăng Tiến phạm lỗi trong khu vực cấm địa. Tiền vệ Văn Toàn đã thực hiện chính xác, giúp rút ngắn tỷ số còn 1-2 cho đội chủ nhà.
Nhưng những nỗ lực đó đã không thể giúp HAGL lật ngược thế cờ khi phút 90+2 trung vệ Phạm Hoàng Lâm nhận thẻ vàng thứ 2 trong tình huống tranh chấp không quá nguy hiểm nhưng Matias đã chủ động ăn vạ. 
Tiền vệ đội trưởng Tuấn Anh chơi nỗ lực nhưng không thể giúp HAGL thoát được thất bại trước CLB TP.HCM có thầy cũ Chung Hae-seung Minh Trần
Ngày mở màn mùa giải mới trên sân nhà kém vui cho HAGL, khi người cũ Chung Hae-seung đã khai thác tối đã những hiểu biết của mình để xuyên thủng hàng phòng ngự vẫn đang là điểm yếu.
Ở các trận còn lại, Hải Phòng đã  thắng Nam Định 2-1 với các bàn thắng của Trịnh Văn Lợi và  Jeremia Lynch. Patiyo là người ghi bàn thắng duy nhất cho đội khách ở phút 90.

Kết quả vòng 2 V-League 2019 ngày 1.3

HAGL 1-2 CLB TP.HCM
Hải Phòng 2-1 Nam Định
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.