Vĩnh biệt đạo diễn Ván bài lật ngửa

01/08/2012 03:10 GMT+7

Như Báo Thanh Niên đưa tin, đạo diễn Lê Hoàng Hoa qua đời tại Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM) lúc 0 giờ 40 hôm qua 31.7.2012, đưa đến phòng vĩnh biệt ở Bệnh viện An Bình lúc 3 giờ sáng và lễ nhập quan cử hành lúc 14 giờ chiều qua. Linh cữu hiện quàn tại Nhà tang lễ Thành phố (đường Lê Quý Đôn, Q.3), lễ viếng bắt đầu từ 8 giờ sáng nay 1.8. Lễ động quan sẽ cử hành lúc 7 giờ sáng 3.8, sau đó hỏa táng tại Bình Hưng Hòa và đưa tro cốt về thờ ở chùa Vạn Phước (55 Sư Tuệ Tĩnh, Q.11 - đây là ngôi chùa thờ tro cốt của các đồng hương Huế qua đời tại Sài Gòn từ lâu nay và cũng là nơi có thờ tro cốt của hai cụ thân sinh của ông).

Vĩnh biệt đạo diễn Ván bài lật ngửa
Đạo diễn Lê Hoàng Hoa (ngồi) cùng ê kíp làm phim Ván bài lật ngửa tại dinh Độc Lập - Ảnh: Tư liệu 

Đạo diễn Lê Hoàng Hoa người gốc Huế, sinh ở Nha Trang năm 1933, về Huế ở với bà ngoại để ăn học từ năm 8 tuổi (1941). Năm 19 tuổi, ông trúng tuyển kỳ thi đặc biệt của Phái bộ Mỹ tổ chức tại Việt Nam và sang Mỹ du học chuyên ngành điện ảnh 6 năm (1952 - 1958). Về nước, ông đảm trách đạo diễn kiêm quay phim thời sự tài liệu cho chương trình International Cooperation Administration trong 2 năm. Đến 1960, ông vào Sài Gòn hoạt động điện ảnh, làm Phó giám đốc Đài truyền hình Việt Nam THVN-9, nổi danh sau khi đạo diễn thành công nhiều phim như Chân trời tím, Điệu ru nước mắt, Gác chuông nhà thờ, Vết thù trên lưng ngựa hoang, Bẫy ngầm, Con ma nhà họ Hứa, Triệu phú bất đắc dĩ, Người chồng bất đắc dĩ, Chàng ngốc gặp hên... Sau năm 1975, vợ ông là ca sĩ Phương Hồng Loan cùng hai con trai Khôi và Nguyên mất tích trong một chuyến vượt biên, và ông bị bắt cũng vì vượt biên rồi bị giam tại Bến Tranh (tỉnh Bến Tre) năm 1979. Nhưng sau ông được đưa về TP.HCM để thực hiện bộ phim Ván bài lật ngửa theo tiểu thuyết nhiều tập của nhà văn Trần Bạch Đằng, cùng một số bộ phim khác tiếp sau đó do ông làm đạo diễn, được công chúng đón nhận nồng nhiệt. Ông kết hôn lần thứ hai với ca sĩ Trúc Quỳnh (người hát ca khúc Đêm đông trong phim Ván bài lật ngửa) và sinh con gái duy nhất là Michelle Quỳnh Anh, nay 24 tuổi. Ông cùng gia đình sang định cư tại Varsovie (Ba Lan) năm 1995 và thường về thăm Việt Nam với những dự định tốt đẹp, mong góp phần vào hoạt động điện ảnh cuối đời mình.

Chuyến thăm cuối cùng của ông là vào giữa năm 2012 này để rồi vĩnh viễn nằm lại đất mẹ. Vợ ông - chị Trúc Quỳnh hiện đang nằm viện để qua ca phẫu thuật từ hơn tuần nay tại Ba Lan - bác sĩ không cho phép xuất viện theo quy định của thời hạn hậu phẫu, nên chị chưa về được. Trước hôm ông qua đời một ngày, con gái Michelle Quỳnh Anh (vừa tốt nghiệp cao học nghệ thuật tại Đại học Luân Đôn nước Anh cuối mùa hè năm ngoái 2011) đã kịp về nước thăm cha tại Bệnh viện 115 trưa 30.7. Cần nhắc lại, cạnh những cuốn phim có giá trị nghệ thuật, đạo diễn Lê Hoàng Hoa còn thực hiện cuốn phim truyện đầu tiên của Việt Nam trên màn ảnh đại vĩ tuyến (cinémascope) cách đây gần nửa thế kỷ...

Hồng Hạc

>> Tiếc thương đạo diễn Lê Hoàng Hoa
>> Đạo diễn Lê Hoàng Hoa: Ra đi với nhiều dang dở
>> Đạo diễn Lê Hoàng Hoa từ trần
>> Đạo diễn Lê Hoàng Hoa - Tình còn lai láng...
>> Đạo diễn Lê Hoàng Hoa: "Tôi đã làm phim theo đơn đặt hàng quá nhiều

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.