Viết khi chớm đông về - Thơ của Trần Thanh Bình

15/12/2019 04:00 GMT+7

Mùa thu đã dìu hương tóc em đi nơi đâu Để một chớm đông về xao xác gió

Đường xa lắc đêm khuya một ánh trăng len vào ô cửa nhỏ
Nhà ai còn nghe vọng tiếng đàn
Qua một thoáng mùi nguyệt quế miên man
Hương ngọc lan trắng nõn
Tan rồi một buổi chiều say!

Một bước chân ríu vào một bước
Gã bánh mì rao khản cả con đường
Chợt nhớ mùa xưa đi dài lên ngõ Phủ Cam
Tìm ly đen trong đêm nghe nhạc Trịnh
Giáng sinh buồn bỗng trở bấc miên man
Còn nhớ không em
Mình đã từng thèm chút nắng
Xiên qua chiều Tràng Tiền áo dài ai đẫm ướt mùa đông

Hát bài cách ngăn khi rời tay chia ly giấy mực
Vèo trôi xa ngái mấy chục năm
Cây cột đèn ẩm mốc rêu xanh
Đứng bên vỉa hè công viên Hà Nội
Gội mưa đội nắng đã từng
Vẫn cứ nhớ hàng phượng mùa đông đói rét
Đạp xe qua đường Lê Lợi
Đan vòm cây chở che trên đầu mà mưa lạnh thấu vào tim!

Em có còn thương hàng cây già ven Thành Nội
Mỗi buổi đi về thẹn thùng tím một giàn hoa
Khi chớm đông cánh cổng nhà ai không khóa
Lọt vào gió hát thênh thang
Mùa đông nào cứ dội vào tim
Tiếng đồng vọng gọi tìm ngày tháng cũ

Em đi xa thời gian trông theo mùa, tóc vờn
cơn gió
Ngọt chút tàn thu say hơn cả men nồng
Để ngồi nhớ thuở nào có một chớm đông!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.