Viết cho em từ đầu nguồn sông Mẹ - Thơ của Văn Thành Lê

12/03/2017 05:00 GMT+7

(Nhớ các chiến sĩ Đồn biên phòng A Mú Sung) Lũng Pô! Lũng Pô! Anh viết cho em từ đầu nguồn sông Mẹ Chiều biên cương nắng trở dạ khe khẽ Nảy nở trong anh bao câu hỏi dội về.

Lũng Pô!
Lũng Pô!
Sông chảy từ bao giờ?
Mà thao thiết hồng mà ầm ào đỏ
Những viên sỏi khiêm cung tự biết bào mình nhỏ lại
Cho phù sa màu mỡ xuôi bãi bờ.
Anh ngỡ mình đứng giữa giấc mơ
Chấp chới dáng hình nghìn năm tổ tiên mình săn bắn và hái lượm
Hạt lúa trời chắp cánh đến văn minh
Trống đồng từ đây
Chim lạc từ đây
Bánh chưng từ đây
Bánh dày từ đây
Miếng cau xanh quyện lá trầu nồng cho vôi trắng cũng từ đây
Lạc Long Quân cha dong thuyền ra khơi từ con nước sông này
Mẹ Âu Cơ vượt nghìn trùng vẫn nhớ về gừng cay muối mặn
Đất nước tượng hình từ sông Mẹ em ơi!
Chiều rơi
Chiều rơi
Lòng nước chảy xuôi lòng anh chảy ngược
Ngân theo sóng Bạch Đằng
Ngân theo sóng Rạch Gầm - Xoài Mút
Hào sảng Nam quốc sơn hà hòa gió sông Như Nguyệt…
Đất nước mình tựa vào nước chống ngoại xâm
Đất nước mình tựa vào nước vươn lên.
Lũng Pô!
Lũng Pô!
Đầu con rồng lớn (*)
Rồng quẩy mình vươn tới Trường Sơn
Rồng quẩy mình vươn tới Hoàng Sa - Trường Sa
Từ địa đầu Lũng Cú chon von đến mũi Cà Mau gió lộng
Máu ông cha thấm nước thêm vị mặn
Máu ông cha thấm đất chứa chan tình.
Lũng Pô!
Lũng Pô!
Anh viết cho em từ đầu nguồn sông Mẹ
Theo ánh mắt chiến sĩ biên phòng nhìn vào sâu đất nước
Anh nghĩ về đường bay tuổi trẻ của chúng mình!
(*) Lũng Pô là nơi sông Hồng chảy vào đất Việt, thuộc xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Theo tiếng địa phương, Lũng Pô có nghĩa là đầu con rồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.