Về sông Thương - Thơ của Nguyễn Việt Chiến

12/10/2014 02:20 GMT+7

ve-song-thuong-d
Minh họa: Tuấn Anh

Đường về. Yên Thế. Nhã Nam

Sông Thương. Một dải. Buồn. Man mác buồn

Sông xuôi. Không một lá buồm

Buồn xuôi. Không một bến cồn. Đợi trông

Mắt người. Thôn nữ. Chong chong

Tình người. Quan họ. Nhớ mong. Đợi chờ

Sông. Như thơ. Nước. Như mơ

Mà sao trong đục. Đôi bờ. Thương ơi

Đục trong. Đâu bởi. Tại người

Buồn sông. Hay chính buồn tôi. Ngược về

Rằng yêu nhau. Có là thì

Dẫu yêu nhau. Có rằng thì. Là yêu…

N.V.C

>> Cổ thụ - Thơ của Nguyễn Việt Chiến
>> Mưa thủy mặc - Thơ của Nguyễn Việt Chiến
>> Ba đứa trẻ con trong tranh Thành Chương - Thơ của Nguyễn Việt Chiến
>> Hồn họa - Thơ của Nguyễn Việt Chiến
>> Bài thơ tình viết dở - Thơ của Nguyễn Việt Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.