Văn võ đời người (*)

26/01/2007 23:08 GMT+7

Thật thú vị khi cuốn sách tôi giới thiệu với các bạn sau đây là của một nhà... võ chứ không phải một nhà văn. Thật ra viết văn, viết báo tay trái và thành công không phải là chuyện lạ. Nhưng khi ngòi bút đạt tới mức "trong văn có võ" thì là một chuyện khác rồi. Cầm bút nghiệp dư nhưng lại có nhiều đơn đặt hàng làm chuyên đề, làm phóng sự cho các báo, một uy tín mà không phải nhà báo chuyên nghiệp nào cũng có thể có.

Bởi mảng đề tài mà anh chọn đều là "hàng độc". Thể tài mà anh luyện bút là phóng sự, cái thể tài mà hơn một vạn nhà báo chuyên nghiệp ở Việt Nam chỉ có ít chục người được bạn đọc quen tên. Nhiều đề tài của anh phải là dân có nghề mới "moi" được. Đó là những đề tài độc chiêu như: Gác cổng trời, Đội đặc nhiệm chống không tặc, Nữ cận vệ, Đặc công- xuất quỷ nhập thần, Tuyệt kỹ công phu, Đường dây ghép thận qua Trung Quốc, Con đường tơ lụa trên biển, Săn lùng tàu đắm ở biển Đông, Bí mật sừng tê giác, Đồng tiền đi đánh giặc...

Những đề tài kén người viết và khó thâm nhập, vì thế vô cùng hấp dẫn. Văn phong tường thuật chính xác và tỉ mỉ, nhiều hình ảnh. Các bài viết luôn được đăng ở các tờ báo có uy tín như: Tuổi Trẻ Chủ Nhật, Thanh Niên, Thế Giới Mới. Nguyễn Ngọc Thạo cầm bút, đi và viết một cách thênh thang, không gò mình theo khuôn thước, bình thản xông vào những lĩnh vực khó nuốt, mà không cần một thẻ "hành nghề" nào. Chỉ có cái đai lục đẳng karate trong giới võ thuật và nhiều bút danh trong làng văn, làng báo. Thế là đủ cho anh trà trộn vào dân giang hồ, ẩn hiện trong giới công phu, lãng tử trong giới cầm bút và hào hoa trong chốn thị thành.

Mỗi khi đi dạy môn phóng sự ở khoa Báo chí Trường ĐH khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, tôi lại nói vui với các sinh viên rằng: Trong làng phóng sự hiện nay có một lục đẳng huyền đai...

Huỳnh Dũng Nhân

(*) Đọc Đội đặc nhiệm chống không tặc, tập phóng sự của Nguyễn Ngọc Thạo, NXB Trẻ, 2006.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.