“Ước mơ xanh” của hoạ sĩ Mai Châu

27/04/2013 19:52 GMT+7

(TNO) Chiều 27.4, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán (TP.Huế) đã diễn ra triển lãm tranh với chủ đề “Ước mơ xanh” của một họa sĩ đặc biệt.

(TNO) Chiều 27.4, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán (TP.Huế) đã diễn ra triển lãm tranh với chủ đề “Ước mơ xanh” của một họa sĩ đặc biệt.

Người họa sĩ này không chỉ nổi tiếng ở Huế. Mai Châu, tên tuổi người họa sĩ này còn được giới hội hoạ nhiều tỉnh thành biết đến, với câu mà giới văn nghệ sĩ ở Huế hay nói về ông: “Mai Châu khổ luyện thành tranh”.

 Họa sĩ Mai Châu và người xem
Họa sĩ Mai Châu và người xem

Tay ngang đến với hội họa, bằng sự đam mê, tự mày mò học - vẽ, nhưng rồi ngay từ những bức tranh đầu tiên ra đời của ông đã được giới mộ điệu nhanh chóng đón nhận.

Trên 30 năm gắn bó, miệt mài với mỹ thuật, tranh Mai Châu đã có một chỗ đứng nhất định trong lòng người thưởng ngoạn trong, ngoài nước.

Kỹ thuật vẽ sơn dầu thiên về thô ráp, màu sắc tinh tế, gợi cảm, bố cục chặt chẽ, những chủ đề được thể hiện trong tranh vừa dạt dào chất thơ, vừa có một chiều sâu nội tâm, giàu tính nhân văn... tranh của hoạ sĩ Mai Châu được nhiều người xem tiếp nhận bằng sự trọng thị, dễ gây cảm tình.

Với tên gọi “Ước mơ xanh”, triển lãm lần này giới thiệu 24 bức tranh sơn dầu và màu tổng hợp.

Triển lãm diễn ra đến hết ngày 1.5.

 Tác phẩm Ngậm ngùi
Tác phẩm Ngậm ngùi
 Tác phẩm Như là
Tác phẩm Như là
Tác phẩm Phóng sanh phóng đăng
Tác phẩm Phóng sanh phóng đăng

 Tin, ảnh: Tuyết Khoa

>> Quỳnh Paris triển lãm tranh
>> Triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa - Biển đảo Việt Nam”
>> Triển lãm di sản văn hóa biển đảo
>> Triển lãm sách, mỹ thuật kỷ niệm 30.4
>> 500 gian hàng tại Triển lãm Vietbuild Đà Nẵng
>> Gạo Một bụi đỏ được triển lãm ở Thái Lan
>> Triển lãm gần 250 ảnh về chủ đề 30.4

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.