Triển lãm câu chuyện về người tị nạn

13/06/2016 06:00 GMT+7

Triển lãm sắp đặt đa phương tiện của Sue McAlpine mang tên Hãy gọi tôi bằng tên tôi: Những câu chuyện bằng Calais và xa hơn nữa, vừa được Dự án Bảo tàng Di cư tổ chức tại một phòng tranh ở Shoreditch (London, Anh).

 Theo Reuters, nơi đây trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật và sắp đặt được làm từ những đồ dùng của người tị nạn như ba lô, áo phao, lều (ảnh), dụng cụ cá nhân, và cả tranh ảnh. Trước đó, trong lần tới thăm các trại tị nạn ở Calais (Pháp), giám tuyển nghệ thuật Sue McAlpine đã chứng kiến đời sống khốn khó của nhiều gia đình, nên đã nảy ra ý tưởng sưu tầm cho cuộc triển lãm trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.