Trên bến của sông Hằng - Thơ của Hoàng Việt Hằng

14/06/2015 04:00 GMT+7

1 bắt đầu mùa khô ở Bodhgaya lá bồ đề đang rụng những thảm lá ngàn năm vẫn màu vàng ấy người ăn chay đi lễ khắp nơi này

1
bắt đầu mùa khô ở Bodhgaya lá bồ đề đang rụng
những thảm lá ngàn năm vẫn màu vàng ấy
người ăn chay đi lễ khắp nơi này
rồi họ tạt sang sông Hằng gột rửa
những lỗi lầm của mình đã gieo
bến chất đầy củi khô
xa xa kia là giàn thiêu
nơi lửa cháy bên sông Hằng nêm chật
lửa thiêu khô nước mắt.
nước mắt người Ấn khô đi khô đi
2
trên xa mạc Thar cưỡi lạc đà khát nước
những lều bạt che sương ngăn ngắt rét
cũng làm nên giấc ngủ cát một đêm
tôi ngật ngưỡng cùng lạc đà buổi sớm
cũng hò la chỉ với cát vàng reo
cũng khản giọng gọi nhau trong gió cát
tôi. Da vàng. Tìm đến miền sa mạc.
lại về đây với bến vắng sông Hằng
sau rất nhiều thắng thua được mất
trước những người chỉ hai bàn tay trắng
mọi niềm riêng tan biến có gì đâu.
chỉ giữ nụ cười nhân loại, gói cho nhau
trước bến sông ai một lần đến lượt
không chất vấn không nói gì cũng được
người thương nhau cúi xuống bến sông này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.