Trần Hạ Vi viết văn vì muốn kết nối với nguồn cội

20/12/2020 07:01 GMT+7

Sống xa VN hơn 17 năm, Trần Hạ Vi (ảnh), tiến sĩ ngành tài chính ngân hàng ở Đại học Monash, Úc, hiện định cư tại Canada, vừa nỗ lực cố gắng hòa nhập với môi trường mới (cô đang là giảng viên của Trường đại học Saint Francis Xavier, tỉnh bang Nova Scotia, Canada) vừa sáng tác bằng tiếng Việt như một nguồn vui tinh thần và kết nối với nguồn cội quê hương.

Năm 2017 Trần Hạ Vi xuất bản tập thơ đầu tay Lật tung miền ký ức (NXB Hội Nhà văn) và gần 4 năm sau cho ra đời tập thơ Vi, cũng là kỷ niệm 5 năm bước chân vào sáng tác văn học. Cô tâm sự: “Tập thơ Vi, ở mặt nào đó là cách thể hiện những suy nghĩ và quan sát của bản thân tôi về
cuộc sống  và tình yêu. Đó là những bài thơ tình nhẹ nhàng, đôi khi vui vẻ, đôi khi suy tư, nhiều phần thẳng thắn và chân thật. Tôi mong muốn đưa đến cho độc giả một cái nhìn trực quan sống động nhiều chiều, mang tính chiêm nghiệm và tự vấn về tình yêu, về sự biết ơn và trân trọng những cảm xúc”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.