Tìm lại thanh xuân với 'những người đẹp say ngủ'

18/06/2019 11:55 GMT+7

Những người đẹp say ngủ của văn hào Nhật Kawabata Yasunari - tiểu thuyết gia Nhật Bản đầu tiên giành Nobel Văn học vào năm 1968 vừa ra mắt độc giả Việt với bản dịch của Uyên Thiểm.

Những người đẹp say ngủ của Kawabata Yasunari (1899 - 1972) dài 5 chương, được tác giả sáng tác dựa trên một kịch bản sân khấu kabuki (là một trong 3 loại hình nghệ thuật sân khấu chính của Nhật Bản, cùng với kịch No và kịch rối bunraku) nhan đề Những mỹ nữ của Eguchi công diễn khoảng thế kỷ 17 ở Nhật Bản. Tác phẩm đã được chuyển thể thành phim, kịch tại nhiều nước trên thế giới.
Xã hội Nhật Bản bấy giờ tồn tại một dạng lầu xanh đặc biệt dành riêng cho những ông già không còn chút sinh khí, nhưng vẫn ham tận hưởng nhục dục bên một trinh nữ . Lầu xanh đó được Kawabata Yasunari gọi là "căn phòng kín đáo chứa người đẹp say ngủ".
Những người đẹp say ngủ kể về Eguchi – một lão già 67 tuổi đã gần đất xa trời, tìm đến quán trọ Người đẹp ngủ mê để có thể ngủ cạnh một cô gái vào mỗi tối. Quán trọ đặc biệt này có những quy tắc riêng: không xâm phạm các cô gái, không có hành động bạo lực với các cô gái và giữ kín với người xung quanh, trừ những người tương tự như họ.
Kawabata Yasunari là một trong những tác giả nổi tiếng của văn học Nhật Bản, được biết tới ở VN với các tác phẩm như: Yukiguni (Xứ tuyết), Senbazuru (Ngàn cánh hạc)…  
ẢNH: T.L
Từng cô gái ngủ say chờ đợi Eguchi trong gian phòng giăng màn nhung đỏ thẫm mỗi đêm, họ mang dáng vẻ khác nhau và đều khơi gợi cho ông những ký ức xa xăm về tuổi trẻ, về mối tình đầu, về người mẹ của mình và những đứa con gái mà ông hết mực yêu thương…
Tất cả nội dung ấy của Những người đẹp say ngủ được Kawabata Yasunari đặt trong một hình thức nghệ thuật luôn song hành những yếu tố tương phản đậm đặc, chủ yếu đối lập về không gian và thời gian, miêu tả ngoại hình và khắc họa thế giới nội tâm nhân vật: cô gái trẻ và ông già, thanh xuân và bóng xế, sự sống và cái chết. Và tất cả được khơi gợi dưới ánh đèn mờ ảo cùng giấc ngủ chập chờn trong gian phòng đỏ thẫm, nơi mà một ông lão, có thể nói, như đang thực hành thiền định để đạt tới giác ngộ về dục tính của chính mình, về ý nghĩa của nhân sinh…
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.