Tiến về Đà Lạt... làm phim

14/08/2010 18:12 GMT+7

Dẫu hồ Xuân Hương hiện cạn khô nước vì đang nạo vét, trung tâm Đà Lạt khá bụi và nơi đây có những ngày cũng rất nóng, song các đoàn làm phim truyền hình VN vẫn nô nức kéo nhau lên thành phố hoa.

Xem phim truyền hình gần đây, sẽ thấy rất nhiều cảnh quay được thực hiện tại Đà Lạt: Mưa thủy tinh, Tường vi cánh mỏng, Có lẽ nào ta yêu nhau, Những cuộc tình trắng đen, Sắc đẹp và danh vọng, Tiếng dương cầm trên biển, Lối sống sai lầm, Thẩm mỹ viện, Định mệnh, Lâu đài tình ái, Đời, Đối mặt… Sắp tới còn có Thụy khúc (phát sóng vào 22.8), Lục lạc huyền bí (đang làm hậu kỳ) hoặc Những đóa hoa tình yêu vừa khởi quay cũng có bối cảnh chính ở Đà Lạt…

Theo đạo diễn Mỹ Khanh (phim Lục lạc huyền bí), Đà Lạt là địa điểm được các đạo diễn nhắm đến đầu tiên vì “so với nhiều tỉnh thành khác, giá sinh hoạt ở Đà Lạt khá rẻ, lại dễ tìm bối cảnh. Chưa kể, dù những nơi khác đang nắng gắt thì khí hậu ở Đà Lạt vẫn dễ chịu nhất. Điều này tác động không nhỏ đến sức khỏe, tâm lý của diễn viên. Bởi khi cảm thấy thoải mái, thậm chí phơi phới vì trời mây thoáng đãng, các bạn sẽ nhiệt tình, hết mình chăm chút cho vai diễn hơn…”. Lý do này có thể nói, hoàn toàn chính xác, vì đâu phải diễn viên nào cũng đều biết Đà Lạt! Nên cảm giác lần đầu tiên đến thành phố từng được ca tụng là thành phố ngàn hoa, thành phố sương mù, thành phố trong rừng hay thiên đường du lịch... có lẽ sẽ tạo cho người ta nhiều cảm xúc hơn. Đạo diễn Võ Tấn Bình (từng làm phim Hoa dã quỳ tại Đà Lạt) thì cho rằng, khi chọn phố núi quay phim, anh “có thể thực hiện được những cảnh quay đẹp và có hồn hơn”.

“Tôi nghĩ Đà Lạt là nơi cái đẹp vẫn còn sót lại, và nó còn như một đại phim trường”
Đạo diễn
Trần Mỹ Hà

Nhiều đạo diễn khác cũng có ý kiến rằng, nếu lên Đà Lạt, ngoài những ưu điểm: phong cảnh hữu tình, nên thơ, lãng mạn… hay điều kiện cần: nhân vật có liên quan đến Đà Lạt…, đoàn phim sẽ rút được một khoảng thời gian đáng kể vì quay ở TP.HCM vừa kẹt xe, bối cảnh chật chội, riêng chuyện di chuyển đã thấy vất vả… Chưa kể, khi đến Đà Lạt (hoặc nơi nào đó ngoài TP.HCM), các diễn viên sẽ dễ dàng “tập trung chuyên môn” cho phim hơn, thay vì phải phân tâm việc gia đình hoặc chạy show phim khác chẳng hạn.

Chính vì những thuận lợi cho cả nhà sản xuất, đạo diễn và diễn viên ấy, nên xem phim sẽ thấy rất nhiều nhân vật hễ có đi du lịch hoặc hẹn hò lãng mạn thì nơi đó thường là Đà Lạt, có yếu tố Hàn Quốc cũng sẽ thấy Đà Lạt (những phim Việt hóa), rồi có những cảnh tai nạn giao thông cũng phải tông-té ở Đà Lạt (vì nhiều dốc đèo)…

Nhưng dù phim quay ở Đà Lạt nhiều như vậy, lại thấy rất ít kịch bản dành riêng về con người, văn hóa… nơi đây, mà hầu hết chỉ là những lồng ghép hoặc một giai đoạn nào đó của các nhân vật. Trước đây có một số phim nhưng đều bị độc giả và người Đà Lạt phản ứng vì “không giống mình”. Chỉ mới đây nhất, đang phát sóng bộ phim khá đậm chất Đà Lạt (vì câu chuyện phim ở Đà Lạt) có lẽ là Đời (đạo diễn Trần Mỹ Hà). Bởi trong phim Đời, lần đầu tiên tiếng K’Ho được lên phim (có phụ đề tiếng Việt), cả những giai điệu dân ca của dân tộc Lạch rất hiếm khi được nghe… bên cạnh những vẻ đẹp quen thuộc thường thấy của Đà Lạt xưa và nay. Trong phim Những đóa hoa tình yêu đang quay, đạo diễn Lê Cung Bắc cũng cho biết sẽ cố gắng đi sâu vào mảnh đất, con người và nghề trồng hoa ở Đà Lạt, bên cạnh những thăng trầm của tình yêu trong phim… với mong muốn cùng mọi người làm cho thành phố du lịch này ngày càng đẹp hơn, nhưng còn phải chờ xem sao… 

Nguyên Vân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.