Thơ hồn nhiên cây cỏ - Thơ của Nguyễn Việt Chiến

09/05/2021 05:00 GMT+7

Tiếng chim trên cỏ sớm Bạn không nghe nữa rồi Tiếng chim trên đồi chốt Giờ quá chừng xa xôi

Tiếng nhạc la ở lại
Những cánh rừng cuối trời
Anh bộ đội ngày ấy
Chiều nay đi xa rồi

Bạn cứ Hò hẹn mãi
Những mối tình lỡ rồi
Chỉ tình thơ ở lại
Với người yêu thơ thôi

Viên xúc xắc lăn lóc
Trong vòng xoay cuộc đời
Bạn hồn nhiên cây cỏ
Thơ hồn nhiên suốt đời

Nghe tiếng thở thời gian
Bạn ra đi lặng lẽ
Không buồn bã thở than
Chiếc lá rơi thật khẽ

Chiều nay Mùi cỏ cháy
Nhớ một Nhà tiên tri
Trong khói hương thương nhớ
Bạn Một mai sẽ về!

(Nhớ Hoàng Nhuận Cầm)
(Những chữ in thẳng là thơ và tác phẩm của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.