Thi sĩ thích làm thơ 3 câu

17/01/2016 06:08 GMT+7

Hiện đang công tác tại Nhà xuất bản Thanh Niên nên các sáng tác của nhà thơ Nguyễn Công Bình (hội viên Hội Nhà văn VN - ảnh) luôn trẻ trung và tươi mới.

Hiện đang công tác tại Nhà xuất bản Thanh Niên nên các sáng tác của nhà thơ Nguyễn Công Bình (hội viên Hội Nhà văn VN - ảnh) luôn trẻ trung và tươi mới.

Ảnh: Quỳnh TrânẢnh: Quỳnh Trân
Đầu năm 2016, Nguyễn Công Bình lần đầu tiên ra mắt một tập thơ 150 bài mà mỗi bài thơ chỉ vỏn vẹn… 3 câu: Tiếng tàu nghiến/Cọc cạch cọc cạch/Kiếp thân ray đau đến bao giờ (Kiếp thân ray); Anh bủa lưới tình/Anh mắc lưới/Vẫy vùng chẳng thoát nụ cười em (Lưới tình). “Tôi không quan niệm thơ ngắn sẽ không chuyển tải hết nội dung cần thể hiện. Chính vì ngắn nên rất khó làm, mỗi con chữ đều phải cô đọng. Do vậy, tôi phải tìm ra những con chữ tâm đắc nhất để gieo vần cho tập thơ này”, nhà thơ Nguyễn Công Bình tâm sự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.