'Thằng Cò' trong Đất phương Nam' chạy xe ôm, hớt tóc dạo kiếm sống

17/06/2015 09:50 GMT+7

(iHay) PV iHay.vn hoàn toàn bất ngờ khi biết thằng Cò ngày nào giờ phải chạy xe ôm, hớt tóc dạo để kiếm sống qua ngày.

 (iHay) Với mong muốn tìm gặp lại nam diễn viên Phùng Ngọc, thủ vai Cò trong phim Đất phương Nam, PV iHay.vn  đã xuống tận Bình Dương và hoàn toàn bất ngờ khi biết anh hiện phải chạy xe ôm, hớt tóc dạo ở các bệnh viện để kiếm sống.  

'Thằng Cò' trong Đất phương Nam' chạy xe ôm, hớt tóc dạo kiếm sống - ảnh 1Phùng Ngọc đã thay đổi rất nhiều sau gần 20 năm kể từ khi đóng vai Cò trong Đất phương Nam - Ảnh: Thiên Hương
Hành trình tìm lại 'thằng Cò' 
Bấy lâu nay, người ta vẫn nhắc đến "thằng Cò" trong Đất phương Nam như một ẩn số bởi trong khi "thằng An" Hùng Thuận vẫn kiên trì gắn bó với nghề thì Phùng Ngọc lại chọn một ngả rẽ khác, không liên quan đến nghệ thuật nữa. Thông tin về anh cũng thưa thớt dần.
Diễn viên Hùng Thuận cho biết lần cuối cùng gặp Phùng Ngọc là lúc tham gia phim Anh thơm râu rồng (2003) quay ở Bến Tre. Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn thì chia sẻ rằng khi Phùng Ngọc cưới vợ, anh và một số diễn viên trong đoàn vẫn về Bình Dương chúc mừng. Riêng anh và Phùng Ngọc vẫn giữ liên lạc cho đến khi bị mất điện thoại, mất luôn số và từ đó không biết thông tin gì về "thằng Cò" nữa.
Trong khi đó, qua tiết lộ của người mẹ nuôi thì Phùng Ngọc lập gia đình và trải qua rất nhiều nghề như làm bảo vệ, hớt tóc, lái xe... ở Bình Dương. Do mặt bị sẹo rỗ, lại không tìm được vai diễn nào vượt qua cái bóng quá lớn của "thằng Cò" nên anh đành từ giã nghiệp diễn.
'Thằng Cò' trong Đất phương Nam' chạy xe ôm, hớt tóc dạo kiếm sống - ảnh 2Phùng Ngọc trong vai Cò phim Đất phương Nam - Ảnh: T.L
Xem lại một trích đoạn có sự xuất hiện của Thằng Cò và Bé An trong Đất phương nam
 
Từ những thông tin này và thông qua một số nguồn tin khác nhau, PV iHay.vn đã xuống tận Bình Dương để tìm gặp Phùng Ngọc. Khi chúng tôi đến địa điểm được cho là nơi Phùng Ngọc thường đón khách đi xe ôm, khá bất ngờ khi gặp được một người đàn ông có thân hình mập mạp, gương mặt tròn trịa nhiều sẹo rỗ mà mãi đến khi nghe những người xung quanh gọi "anh Cò", chúng tôi mới dám khẳng định đây chính là diễn viên Phùng Ngọc.
So với 20 năm về trước khi đóng Đất phương Nam, diện mạo của Phùng Ngọc đã thay đổi rất nhiều. Giờ đây, những khán giả yêu mến "thằng Cò" chỉ còn có thể nhận ra Phùng Ngọc bởi khuôn miệng và nụ cười khá đặc trưng của anh.  
'Thằng Cò' trong Đất phương Nam' chạy xe ôm, hớt tóc dạo kiếm sống - ảnh 3
'Thằng Cò' trong Đất phương Nam' chạy xe ôm, hớt tóc dạo kiếm sống - ảnh 4Và Phùng Ngọc của 20 năm sau - Ảnh: Thiên Hương
Trái với sự lo lắng của chúng tôi, Phùng Ngọc rất cởi mở khi tiếp xúc. Anh bảo: "Không phải do tôi mất tích mà cuộc sống khó khăn, mình phải bươn chải để kiếm sống. Các anh chị trong đoàn làm phim cũng bận rộn với công việc của mình nên vì thế mà ít liên lạc. Thỉnh thoảng tôi cũng có chở mít lên tặng chú Vinh Sơn và một số cô chú trong đoàn phim. Người ta có ơn với mình mà mình thì không có điều kiện để đền đáp mọi người nhiều hơn nữa".
Nói đoạn, có người khách muốn đi xe ôm, Phùng Ngọc bỏ dở ly nước trên bàn, trở về với công việc hàng ngày của mình. Trên đường đi, khi chúng tôi xin phép được ghi hình, người khách thắc mắc, hỏi Phùng Ngọc: "Người ta quay phim gì vậy chú?". Anh cười gượng: "Dạ, người ta ghi hình xe ôm đó bà ơi". Phùng Ngọc đáp và không hề nhắc đến việc mình từng là một diễn viên nổi tiếng...
'Thằng Cò' trong Đất phương Nam' chạy xe ôm, hớt tóc dạo kiếm sống - ảnh 5Phùng Ngọc hành nghề chạy xe ôm ở Bình Dương
'Thằng Cò' trong Đất phương Nam' chạy xe ôm, hớt tóc dạo kiếm sống - ảnh 6Hiếm có người nhận ra người đàn ông này chính là "thằng Cò" nổi tiếng năm xưa
'Thằng Cò' trong Đất phương Nam' chạy xe ôm, hớt tóc dạo kiếm sống - ảnh 7Cũng giống như bao xe ôm khác, hằng ngày Phùng Ngọc đón và chở khách ở loanh quanh Bình Dương
'Thằng Cò' trong Đất phương Nam' chạy xe ôm, hớt tóc dạo kiếm sống - ảnh 8Những khi gặp "mối" đi xa như lên Sài Gòn hay xuống tận các tỉnh miền Tây anh cũng đi
'Thằng Cò' trong Đất phương Nam' chạy xe ôm, hớt tóc dạo kiếm sống - ảnh 9Với cách nói chuyện vui tính, hài hước, Phùng Ngọc rất được lòng mọi người - Ảnh: Thiên Hương

Ngày chạy xe ôm, đêm bán quần áo

Khi thực hiện bài viết này, chúng tôi thật không thể tin được cuộc sống của một cậu bé từng rất nổi tiếng như Phùng Ngọc lại rẽ sang một con đường gập ghềnh như thế. Đưa chúng tôi về phòng trọ nơi anh đang thuê với giá 400.000 đồng/tháng, Phùng Ngọc cho biết sau khi chia tay vợ, con thì qua đời do sinh thiếu tháng, anh sống một mình cho đến giờ. 
Căn phòng chỉ chừng 16 m2 với những vật dụng đơn giản: một chiếc tivi cũ kỹ, chiếc võng giăng giữa phòng, một số dụng cụ nấu ăn và bộ đồ nghề cắt tóc. Phùng Ngọc cho biết sau vai Cò trong Đất phương Nam, anh đóng thêm một số phim khác nữa nhưng không thể nào vượt qua cái bóng quá lớn của Cò. Chính vì thế, anh quyết định trở về Bình Dương, học nghề cắt tóc dạo đến nay đã gần 20 năm. Ngoài ra, Phùng Ngọc còn làm đủ thứ nghề như bảo vệ, chạy xe ôm, lái đò... Buổi tối nếu trời không mưa, anh còn ra chợ ngồi bán áo thun. 
Nhìn Phùng Ngọc một tay cầm kéo, một tay cầm lược, cắt tóc "ngọt xớt" cho người bạn bán dao thân thiết của mình, bỗng thấy cuộc đời thật lạ lùng. Chỉ với một sự tình cờ, Phùng Ngọc ngày đó từ một cậu bé mồ côi mẹ, rong ruổi cùng người bác đi diễn ảo thuật khắp nơi bất ngờ được mời đi đóng phim và bỗng chốc trở thành một diễn viên nổi tiếng, được nhiều người yêu mến với vai Cò. Nhưng rồi cũng chính cuộc đời lại xô đẩy anh vào hết bi kịch này đến bi kịch khác.
'Thằng Cò' trong Đất phương Nam' chạy xe ôm, hớt tóc dạo kiếm sống - ảnh 10Phùng Ngọc ở trọ trong căn phòng rộng chừng 16 m2
'Thằng Cò' trong Đất phương Nam' chạy xe ôm, hớt tóc dạo kiếm sống - ảnh 11Anh tranh thủ về phòng hớt tóc cho một người bạn bán dao
'Thằng Cò' trong Đất phương Nam' chạy xe ôm, hớt tóc dạo kiếm sống - ảnh 12Với kinh nghiệm cầm kéo gần 20 năm, Phùng Ngọc hớt tóc rất "ngọt". Anh cũng có đi hớt tóc dạo ở các bệnh viện
'Thằng Cò' trong Đất phương Nam' chạy xe ôm, hớt tóc dạo kiếm sống - ảnh 13
'Thằng Cò' trong Đất phương Nam' chạy xe ôm, hớt tóc dạo kiếm sống - ảnh 14Hiện tại, anh đang sống một mình và chỉ mong kiếm được cơm ngày 3 bữa - Ảnh: Thiên Hương
 
Bây giờ Phùng Ngọc hầu như không giữ lại bất cứ vật dụng nào liên quan đến phim Đất phương Nam nữa. Ngay cả chiếc ná từng gắn liền với thằng Cò, một người bạn thấy thích quá, anh cũng tặng luôn. Kí ức về thời gian đóng phim cũng không còn rõ ràng nữa mà được Phùng Ngọc kể lại một cách cô đọng rằng: "Đó là những ngày tháng đầy vui vẻ, là cả một quãng trời tuổi thơ ngọt ngào mà không phải ai cũng có được".
Theo trí nhớ của Phùng Ngọc thì cát sê cho vai Cò trong Đất phương Nam vào khoảng 6 triệu đồng. Đó là số tiền lớn nhất mà anh mang về cho cha mình lúc bấy giờ. Còn giờ đây, Phùng Ngọc chỉ mong kiếm được cơm ngày 3 bữa, tự nuôi sống mình và lo được cho cha. 
Sợ trong phòng nóng nực, Phùng Ngọc dẫn chúng tôi ra sau lũy tre ngồi cho mát. Anh bảo mỗi người sinh ra đã mang trong mình những số phận khác nhau: "Cái số mình đã như vậy rồi, không trách ai được. Giờ tôi không mong gì hơn là có thể tự kiếm sống bằng chính sức lao động của mình".
Hỏi Phùng Ngọc có còn đam mê đóng phim không, anh cười bảo: "Thích thì thích thiệt. Bạn bè cũng hay khen tôi hài hước, có khiếu nhưng cũng phải có vai diễn thích hợp và chấp nhận được diện mạo của mình thì mình mới tự tin thử chứ. Mà chỉ thử thôi nghen chứ giờ tôi cũng không dám nói là mình có còn đóng được hay không". 
 Độc giả Thanh Niên: 'Có ai giúp Cò cất cánh bay lên không?'
Ngay khi thông tin về cuộc đời của Phùng Ngọc được hé mở, nhiều bạn đọc không giấu được sự tiếc nuối cho thằng Cò" năm nào. Bạn đọc Phạm Văn Đạt chia sẻ cùng iHay.vn: "Tôi cũng đã thắc mắc rất lâu rồi... Bây giờ mới thấy lại một nhân vật tôi vẫn yêu mến mà vắng bóng trên màn ảnh đã lâu. Ai mà ngờ rằng một nhân tài phim ảnh được nhiều người mến mộ như anh lại có tương lai như thế này sau bộ phim ấy... Đau thay, buồn thay".
Bạn đọc Phương ở Kiên Giang viết: "Cám ơn! Rất cám ơn báo Thanh Niên đã tìm lại người mà tôi từ lâu rất muốn biết tin tức về anh ! Dù ngoại hình anh có thay đổi thế nào nhưng hình ảnh Cò mộc mạc, hiền lành của anh trong phim Đất phương Nam vẫn không bao giờ phai trong lòng khán giả. Xin các nhà làm phim hãy cho anh một cơ hội để thử sức, biết đâu đời anh được bước sang một trang mới tươi đẹp hơn".
Bạn đọc KC ở Cần Thơ chia sẻ: "Tôi cũng như mọi người, xem phim Đất phương Nam ngoài tình cảm dành cho bé An, tôi cũng rất khoái bé Cò. Hai bé dễ thương quá. Sau này biết Hùng Thuận còn tham gia phim ảnh (giờ đang tham gia Bố ơi, mình đi đâu thế! nữa đấy), tôi lại thắc mắc không biết "Cò" bây giờ ra sao, lâu quá không biết tin gì hết. Nay đọc tin này về Cò, thấy buồn và thương Cò quá. Những anh chị làm nghệ thuật thứ 7 ơi, có ai giúp Cò cất cánh bay lên không? Hãy giúp Cò nhé".

Thiên Hương

>> ‘Bé An’ của Đất phương Nam tham gia 'Bố ơi!Mình đi đâu thế?'
>> Chân dung người vợ đảm của Duy Nhân
>> Cử nhân đại học phải ra giữa đường tìm việc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.