Tháng ba biên giới - Thơ của Trần Thanh Bình

24/04/2016 05:01 GMT+7

Tặng miền đất tôi đã từng sống…

Tặng miền đất tôi đã từng sống…

Minh họa: Văn NguyễnMinh họa: Văn Nguyễn
Tháng ba anh lên biên giới
Cung đường khô nắng chói chang
Nắng dội lên đầu bỏng rát
Mùa khô đang đợi mưa ngàn
Nắng cháy da người biên ải
Gặp dòng nước cạn bản Đôn
Ngược lên núi rừng khe suối
Hoa rừng đã héo đầu nguồn
Tháng ba anh lên biên giới
Gặp em gùi nắng sau lưng
Tóc em làm sao chải mượt
Anh ngồi anh hát rưng rưng
Có chút nước lành cho tóc
Rồi tóc em sẽ tung bay
Nhưng đường về buôn xa quá
Làm sao chân chẳng hao gầy
Tháng ba anh lên biên giới
Nhớ ngày em múa tay đầy
Giờ em nụ cười cũng khuyết
Bàn tay cứ giấu vào tay
Nhớ mùa rừng còn xanh lắm
Thương người em hái giò lan
Đem về đặt vào vạt áo
Áo em thơm vạt mây ngàn
Tháng ba anh lên biên giới
Đem về nắng giữa thành đô
Chợt nhận rằng mình còn nợ
Mong sao nắng sẽ sang mùa!
Rồi rừng sẽ thay lá mới
Rồi em lại múa tay đầy
Tháng ba sau anh lại đến
Rượu cần sẽ uống thật say!
25.3.2016
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.