Tận cùng yêu là thương - Thơ của Trần Hạ Vi

15/11/2020 06:37 GMT+7

Sẽ chẳng bao giờ nói tiếng yêu nhau Chúng ta cứ ngỡ ngàng song song tồn tại Hai mảnh đời có quấn vào nhau mê mải Đến kiệt cùng cũng vẫn mãi là hai

Nhắm mắt yêu anh bất kể đúng sai
và hiểu anh
hiểu cả những dặm dài
anh chưa bao giờ nói
Đường nhân thế đâu êm đềm
vô vàn chông gai đá sỏi
Nhưng tận đáy lòng vẫn giữ một tiếng thương

Mặt trời đỏ soi bóng lòng hồ mặt gương
Em nguyện làm dịu dàng hồ xanh phẳng lặng
Để mặt trời trong hành trình vô tận
Hoài nhung nhớ phút nước lửa giao hòa
Em - cô gái ngàn dặm xa
Làn gió nhẹ vỗ về tim anh khát cháy
Tình ảo mộng dẫu một lần mê mải
Ngày tháng dần tiễn anh về phía ấy không em
Sẽ không có hờn ghen
Xoa dịu những khát thèm
Hôn mềm vết sạn chai
Xóa mờ dần ẩn ức

Vì...
Tận cùng yêu là thương
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.