Tâm nguyện cuối đời của nghệ sĩ Mạc Can

P.C.Tùng
P.C.Tùng
09/05/2021 07:27 GMT+7

Dành gần trọn cuộc đời để cống hiến cho nghệ thuật , ở tuổi xế chiều, nghệ sĩ Mạc Can (ảnh) đối diện với bệnh tật, sống chủ yếu bằng nhuận bút, cát sê đóng phim và sự yêu thương của đồng nghiệp, khán giả.

Ông đang sống với em út là cô Lê Ngọc Yến (hay còn gọi cô Út) trong căn nhà ở Hóc Môn, TP.HCM. Tại chương trình Gõ cửa thăm nhà tập 58, cô Út tiết lộ nghệ sĩ Mạc Can rất đam mê với nghề, nên việc trở về căn nhà do ba mẹ để lại tịnh dưỡng không được ông dễ dàng chấp nhận. Những ngày tháng dưỡng bệnh, nghệ sĩ Mạc Can viết truyện và mong mỏi: “Tôi mong muốn kịp làm được cái gì ý nghĩa hơn, như viết được cuốn sách 100 người đọc thì 90 người thích. Cầu ơn trên cho mình sống lâu thêm chút”.

Nghệ sĩ Mạc Can bộc bạch mong ước tuổi xế chiều, gửi lời nhắn nhủ Trấn Thành

Được biết, nghệ sĩ Mạc Can có 2 người con gái, dù ông rất muốn được sống kề cạnh sum vầy bên các con nhưng hoàn cảnh không cho phép.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.