Sapa mưa - thơ của Huỳnh Dũng Nhân

02/02/2019 09:00 GMT+7

Sapa em nhiều dốc chập chùng Sương mờ sương phủ rừng thông Núi và phố chen nhau sườn dốc

Bao giờ Sapa hết lạnh không?

Tôi đến Sapa mùa lạnh ấy
Bên nhau vẫn thấy lạnh lạnh là
Du khách giống nhau như thổ cẩm
Cá suối, san lùng... say thế a?

Nhớ quá cái đêm thơm ngô nướng
Sương tan thấy núi ở ngay bên
Lên dốc nghiêng nghiêng cánh dù nhỏ
Con dốc này tôi đã đặt tên em

Vùi em trong chăn mà vẫn lạnh
Em bảo đấy là rét Sapa
Bây giờ Sài Gòn trời nắng lắm
Thèm một chút gió tìm chẳng ra

Bao giờ gặp lại Sapa nhỉ?
Mình lượn vòng quanh dốc nhà thờ
Để nép vào nhau Sapa lạnh
Hôn nhau ấm cả Sapa mưa!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.