Những ngày sau đó ấy - Thơ của Hồ Huy Sơn

20/01/2019 06:00 GMT+7

Tưởng rằng sẽ đậm sâu Mà sao vội phai màu Khối tình đẹp đẽ ấy  Đã chìm vào bể dâu

Những ngày sau đó ấy
Lặng im và lặng im
Hộp thư từ Facebook
Lạnh lùng báo “Đã xem”

Trách người vội quên mau
Như nước chảy chân cầu
Cuốn phăng lời thề hẹn 
Trôi mãi vào biển sâu
Hay trách ta bồng bột
Để giờ đã không nhau
Lòng càng thêm đắng đót
Cảm thương Lý Mạc Sầu!

Những ngày sau đó ấy
Là những ngày thôi nhau!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.