Nhớ quê - thơ của Nguyễn Việt Chiến

02/02/2019 08:00 GMT+7

Tiếng gà trưa xưa vắng Nắng chín vàng trong cây Ngày em thôi tuổi lớn Sông quê còn thơ ngây

Đất quê rười rượi thở
Mùa quê ong óng vàng
Ta còn quê trong vắt
Mắt quê tình mang mang

Đêm dậy thì vằng vặc
Trăng chớm rằm tuổi em
Mùi lúa quê sực chín
Ta dậy hương mật thèm

Tình quê rơm rạ ủ
Qua mưa gió tháng năm
Bóng đa trong câu hát
Hương vối khuya xót thầm

Sông quê, con đò cũ
Buộc chèo dưới bến trăng
Câu thơ xưa nằm ngủ
Giữa cỏ cát vĩnh hằng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.