Nghĩ về mẹ - Thơ của Lữ Hồng

10/03/2019 06:40 GMT+7

Mẹ ơi những sớm mùa đông Khăn len có đủ ấm lòng gió nghiêng Sương mờ nặng gánh chợ phiên Ngổn ngang cơm áo, gạo tiền lấm lem

Biển đời chảy dọc vào đêm
Giấc con mẹ gởi bên thềm giấc xuân
Mẹ ơi còn chút ngọt lành
Đơm trong nỗi nhớ mẹ dành cho con
Trăm năm cười khóc chưa tròn
Giật mình đếm tuổi hao mòn bóng mai
Vỡ lòng nửa củ sắn khoai
Long đong cho đến ngày phai xuân thì
Con còn ham những cuộc đi
Quên đời hoa cỏ những khi rụng tàn
Xin chầm chậm tiếng thời gian
Để lời ru mẹ còn vang bên thềm...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.