Nẻo về của ý - thơ của Phan Văn Thịnh

02/02/2019 15:00 GMT+7

Ngày lại qua tháng năm chừng trước ngõ Mắt thơ ngây nay biếc một bầu trời Đời thênh thang cũng quay về lối nhỏ Mấy mươi năm chưa khản cả tiếng cười

Xuân có trước hay là em có trước?
Chưa gặp em ta chẳng khát bao giờ
Từ thuở mẹ bồng đôi chân chưa bước

Ý thơ ngây còn lạc giữa đồi mơ...

Chợt một hôm xuân lòng reo ý nhạc
Mắt xanh kia len biết mấy rộn ràng
Nào tím đỏ vàng xanh chen sắc bạc
Bốn bề nghe gió lộng với mênh mang

Bỗng một ngày gặp em bên triền dốc
Mới rằng hay ý niệm đã qua cầu
Trong phút chốc điều khôn thành lẽ dại
Có gì đâu xuân cuối với xuân đầu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.