Mưa - Thơ của Phan Lệ Dung

06/05/2018 06:00 GMT+7

mưa đường làng xao xác ai đó thả lên trời bầy chim én đen chao liệng về phía biển trong đụn rơm ẩm ướt bầy sẻ non thức dậy lao nhao

mưa
lướt thướt qua ngọn tre
mưa gõ cửa đất nhà
đàn gà con run rẩy ngủ trong cánh mẹ
mưa lớ ngớ ngoài hiên
mưa trên mái nhà thắc thỏm
ly cà phê cô độc trên chiếc khăn trải bàn màu trắng
nói với tôi điều gì
chuông nhà thờ đổ dài lạnh buốt
và đêm thánh vô cùng
ước được nghe
bước chân người trong mộng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.