Lời dặn của cô bé hiến giác mạc trước khi qua đời - Thơ của Nguyễn Việt Chiến

15/07/2018 06:00 GMT+7

"Mẹ ơi 500 năm nữa mẹ con mình gặp nhau Mẹ chờ con mẹ nhé"

Lời dặn của bé Hải An hiến giác mạc trước khi qua đời
Hải An mới lên bảy tuổi
"Mẹ nghe thấy tiếng tim con đập chưa
Mẹ yêu ơi, mẹ gặp lại con chưa
Mẹ nhớ ăn nhiều rau xanh và đừng dùng thuốc ngủ"
Hải An bí mật gửi lời dặn mẹ trên chiếc iPad
Trước khi em từ giã cõi sống này
Hải An không biết được
Sau em, cô bé Vân Nhi mười hai tuổi khi hiến giác mạc
Cũng nở nụ cười lần cuối với người thân
Tôi đã khóc và bao người đã khóc
Khi đọc những lời nhắn nhủ của bé Hải An
Nếu không chuyển được lời dặn cuối cùng
Và nụ cười cuối cùng của hai cô bé vào thơ
Thì có lẽ công việc làm thơ của tôi sẽ trở nên vô nghĩa
Tôi thấy mình bất lực như người thợ cày trên cánh đồng chữ
Khi nắng ngoài trời 50 độ
Và những đứa trẻ đến trường với gùi sách trên lưng
Các em không biết
Có hai bà mẹ đứng bên cổng trường
Mong tìm lại hình ảnh của hai đứa con bé bỏng
Và họ lặng lẽ khóc
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.