Không phải một bài thơ tình - Thơ của Lâm Hạ

17/06/2018 06:00 GMT+7

nói điều gì đó với em đi điều gì cũng được dù phi lý rằng anh ở đây rằng em ở đây rằng chúng ta ở đây trên mặt đất này

hát câu gì đó với em đi
giai điệu nào cũng được
chẳng phân biệt nốt cao thấp pha son
chỉ cần âm giọng anh
là đủ
nhìn em đi
một lần
để em biết dù cho em muốn ngàn lần bay lên theo gió
thì còn ánh mắt anh níu giữ
như sợi dây diều
cuộn em lại
cuộn em lại
cuộn em lại
gần anh
cười với em đi
như đóa quỳnh
rực rỡ giữa đêm
như nụ ngọc lan hàm tiếu
chúm chím đẫm mưa đầu hạ
ngát hương
khóc với em đi
dù chút thôi
chỉ một chút thôi
vì chúng ta
anh và em
đều yếu đuối
và hẳn nhiên
em thú nhận với anh rằng
đây chắc chắn
không là một bài thơ tình
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.