Hot rock - Thơ của Nguyễn Trọng Hoàn

14/10/2018 06:30 GMT+7

Bừng bừng nham thạch trào tuôn sục sôi trong lồng ngực Những đứt gãy kiến tạo địa tầng thầm lạnh kỷ cô đơn Nhí nhảnh nõn nà dậy thì ghì chặt Vui buồn ấm lạnh thật nguồn cơn

Thật ngẩng đầu đêm tối đường trơn
Trâu đánh sừng vào bờ tre lũ đom đóm bẽ bàng túa ra loạng choạng
Thật ngẩng đầu lên đón từng giọt sáng
Rót từ ban mai
Sau cơn mưa gió xóa dấu bi hài
Hết phân khúc ùng oàng những kiếp sống lâm sàng. Đã trời trong sóng lặng
Biển bắt đầu tinh khôi ngọn sóng
Những format dịu dàng cỏ lại ngát chiêm bao...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.