'Đường sọc thẳng' - Thơ của Kim Thạch

01/07/2018 07:48 GMT+7

Anh đã quen bóng tối Nơi trái tim anh ngự trị Ngày tháng trôi chỉ là vô thức Anh không dũng cảm để làm chủ thời gian

Rồi một ngày anh đến bên khung cửa
Anh cứ ngỡ thế giới đã chia hai
Những cây phượng vĩ trở nên đẹp lạ
Màu đỏ rực như máu chảy trong anh

Chỉ có bàn tay anh là đón được ánh nắng
Và đôi môi anh thấy vị ngọt tự do
Anh như bắt được từng giây phút
Trao đổi hơi thở với nơi không thuộc về

Anh đã cắt cuộc đời anh làm ba
Và phần lớn là chuỗi ngày như vậy
Liệu anh còn gặp lại đôi mắt của em không…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.