Cỏ mê - Thơ của Hoàng Việt Hằng

18/02/2018 05:00 GMT+7

vẫn đun rơm đun trấu tết, niêu đất cá kho

vẫn nùn rơm đụn rạ
trong khói chiều như mơ.
cây khế vẫn trổ hoa
trên bóng tăm ao cá
chum tương và vại cà
vẫn phơi gần dại cửa.
tha hương đi bước nữa
mắt mỏi mòn sân ga
dù có ngày đầy hoa
đèn Paris tráng lệ
chị lấy chồng giàu thế
thênh thang thời xuân đi
sao vẫn tìm cách về
buông nửa kia ở lại
sau rất nhiều nếm trải
kiếm tìm gì cỏ mê
chị thuộc người nhà quê
nhớ yếm tre, yếm vải
không lưu giữ bảo tàng
không tính mình khôn dại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.