Sáng tác nhạc ngọt ngào nhờ... tìm mẹ

10/09/2017 06:44 GMT+7

Từ một đứa trẻ lai mồ côi sống trong một cô nhi viện ở Đà Nẵng, cậu bé Trần Quốc Tuấn được cha mẹ nuôi đưa sang Mỹ, sau đó trở thành ca sĩ Randy (ảnh).

Anh đang là giọng ca được yêu thích tại VN, có “tổ ấm” hạnh phúc ở Long An, nhưng trong lòng vẫn còn điều day dứt, vì: “Tôi về nước là để tìm lại người mẹ bị ly tán từ nhỏ. Tôi đã 8 lần tiến hành thử ADN, 6 lần tại VN và 2 lần đưa 2 trường hợp sang Mỹ, nhưng vẫn chưa gặp mẹ. Tuy nhiên tôi luôn có một niềm tin mãnh liệt là mẹ còn sống và một ngày kia sẽ tìm được bà”.
Vì nỗi lòng thương nhớ vô bờ bến với mẹ mà ca sĩ Randy đã có nhiều sáng tác rất ngọt ngào về đấng sinh thành. Các ca khúc: Mẹ, Nơi ấy mẹ mong, Nhớ con, Ước gì cho quê hương, Ngọt ngào quê mẹ, Xin lỗi mẹ... đã làm rơi nước mắt biết bao khán giả, trong đó có nhiều tác phẩm mà ca từ xót xa đến cháy lòng về thân phận của một đứa trẻ mồ côi: Ngày xa mẹ hứa sớm về thăm/Bao nhớ thương chưa kịp tỏ bày/Nay lớn khôn công thành danh toại/Đón mẹ về vui sống cùng con (Nơi ấy mẹ mong)...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.