Riêng mình lãng du - Thơ của Ngàn Thương

05/06/2016 05:00 GMT+7

Cảm ơn Đà Lạt tôi về Nặng mang tình nghĩa bạn bè trong tim

Riêng mình lãng du - Thơ của Ngàn Thương
Minh họa: Văn Nguyễn
Khoắt khuya thông vọng lời chim
Đồi thông mưa lá cỏ chìm dấu chân

Dốc đồi phố nối tình nhân
Đã quen em mỗi bước gần bên nhau

Tưởng đời lạc giữa chiêm bao
Điệu rung nhạc ngựa mà sao yên bình

Thôi chào Đà Lạt đa tình
Dã quỳ một đóa riêng mình lãng du…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.