Quyền Linh bật khóc kể quá khứ nghèo khổ, phải đi xin ăn

Thành Long
Thành Long
01/06/2019 07:40 GMT+7

Để có được một cuộc sống khiến nhiều người mơ ước như hiện tại, Quyền Linh từng trải qua quãng thời gian khó khăn. Thậm chí, anh phải làm khuân vác, đóng vai quần chúng và đi xin ăn.

Trong chương trình Ký ức tươi đẹp, Quyền Linh có dịp trải lòng về những năm tháng khó khăn, khi mới “chân ướt chân ráo” đến TP.HCM lập nghiệp. Diễn viên Đồng tiền xương máu thừa nhận lúc ở dưới quê, anh nghĩ mảnh đất này là một thiên đường. Mãi đến khi đặt chân đến đây, trải qua những khó khăn, cực nhọc, anh mới biết đó là địa ngục. Nam MC kể thời điểm đó, anh không có nhà, không có người thân và cũng không có tiền bạc, đến mức anh không nghĩ mình sẽ trụ vững ở mảnh đất này.
Nam MC chia sẻ thời gian đầu lập nghiệp, anh từng nghèo túng đến mức phải đi xin đồ ăn để lót dạ. Anh tâm sự: “Có những lần tôi thức trắng đêm, không phải vì không ngủ được mà vì đói quá. Nghệ thuật lúc đó còn manh mún lắm, sân khấu có phát triển một số đoàn. Tôi không tưởng tượng mình có thể bước vào đoàn Kim Cương được, đó chỉ là giấc mơ thôi. Trong thế giới rất giàu có, tôi là một thế giới không có gì cả. Tôi cũng không tưởng tượng được sẽ có một ngày mình bắt tay với anh Thương Tín, anh Nguyễn Chánh Tín, cô Kim Cương, anh Thành Lộc…”.
Với bản tính chịu khó, Quyền Linh không ngại xin vào các vũ trường làm bảo vệ. Anh kể: “Ngày xưa tôi mặc quần xấu, tôi bước đến nơi cách 10m họ đã đuổi đi rồi. Có lần tôi lang thang, không biết chỗ nào ngủ vì ký túc xá đóng cửa rồi. Tôi đi ngang chỗ bán cháo trắng, đói quá mà không có tiền. Tôi quyết định vào xin một tô cháo. Chị đó nói đợi bán hết không còn khách thì chị cho. Tôi ngồi chờ đến 3 giờ sáng đến mức nồi cháo không còn gì. Cũng may là cháo khét, không ai mua nữa thì chị cho tôi, tôi phụ rửa chén với chị. Sau đó tôi trở thành người phục vụ cho chị bán cháo”.
Trải qua khó khăn, nam MC có cuộc sống hạnh phúc bên vợ và các con Ảnh: FBNV
Quyền Linh tâm sự sau 10 năm lập nghiệp không thành, anh quyết định rời TP.HCM về quê làm nông. Lúc đó, nhiều diễn viên như Lê Tuấn Anh, Lê Công Tuấn Anh, Việt Trinh nổi tiếng, trong khi anh luôn bị mọi người xua đuổi. Về quê được một thời gian, anh trở lại TP.HCM với hai bàn tay trắng, nuôi ước mơ lập nghiệp lần hai. Nam MC bật khóc khi nhớ lại: “Người ta sống ở Sài Gòn với tất cả mọi thứ. Còn tôi sống ở đây với một cái nồi đen, móp, nứt, là gia sản của mẹ tôi, một cái mùng rách đến nỗi không dám mở ra, hai bộ đồ không có gì cả. Mỗi lần nhắc đến đây là tôi không thể nào quên được”.
“Tôi nhớ lần thứ hai lên TP.HCM với hai lít gạo, một chai nước mắm, một hũ chao. Tôi nói với mẹ chết sống tôi cũng bám ở đây để thay đổi vì nghèo quá. Mỗi lần nhắc chặng đường đó tôi không kìm được cảm xúc của mình”, anh kể. Quyền Linh tiết lộ anh phải đi nhờ xe người ta để có thể đặt chân đến vùng đất này. Trước đó, mẹ từng khuyên anh ở lại quê, “có gì ăn nấy” nhưng anh không chấp nhận, muốn thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. “Anh lơ xe thương không lấy tiền mà còn cho tôi hai củ khoai mì. Lên đến bến xe, tôi đi bộ đến trường sân khấu nhưng không vào được. Tôi mới xin anh bảo vệ ngủ ở vỉa hè”, anh xúc động.
Quyền Linh kể trong lần thứ hai lên TP.HCM, anh làm nghề khuân vác ở chợ. “Tới sáng, mấy bắp cải rớt ra, tôi xin cái đó để ăn. Tôi làm ba tháng không có lương. Gần như lúc đó chợ ai cũng biết tôi cả. Sau đó tôi mới kinh doanh, lượm những củ người ta vứt đi, gọt phần hư và đem bán”. Đồng thời, anh kết hợp đi đóng vai quần chúng dù không có cát-sê để chứng tỏ niềm đam mê nghệ thuật.
Nói về vai diễn đầu tiên, Quyền Linh kể đó là một vai quần chúng trong phim Phạm Công Cúc Hoa với cát-sê là một ổ bánh mì. Sau đó, đạo diễn Lê Hoàng tin tưởng giao cho nam diễn viên một vai diễn khiến anh mừng đến mức không ngủ được dù đó là vai gián điệp, không nhìn thấy mặt. Vượt qua những khó khăn đó, Quyền Linh từng bước chứng minh năng lực diễn xuất trong nhiều dự án phim. Anh còn đảm nhận vai trò MC nhiều chương trình nhân đạo và được khán giả yêu mến.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.