'Quái kiệt' Nguyễn Thế Vinh ra mắt tự truyện

22/04/2017 05:12 GMT+7

Trong buổi ra mắt cuốn tự truyện Ông giáo làng trên tầng gác mái , “quái kiệt” Nguyễn Thế Vinh vừa chơi guitar bằng một tay (do tay kia phải cắt bỏ vì bị hoại tử) vừa kết hợp thổi kèn harmonica một cách điêu luyện.

Vào lúc 19 giờ 30 ngày 22.4, tại Hội Hữu nghị Việt - Nhật (số 31 Lê Duẩn, Q.1, TP.HCM) diễn ra Đêm giao lưu âm nhạc Nhật - Việt nhằm gây quỹ giúp đỡ Trung tâm nuôi dưỡng và dạy nghề Hướng Dương (do nghệ sĩ Nguyễn Thế Vinh thành lập và làm hiệu trưởng).
Chương trình do Hội Hữu nghị Việt - Nhật (phía VN) và Hội đồng Phát triển Hòa bình Hữu nghị Nhật Bản - VN (JVPF) đồng tổ chức; có sự tham dự của Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM và phu nhân, các nghệ sĩ Nhật và VN.
Trước buổi biểu diễn có phần ra mắt cuốn Ông giáo làng trên tầng gác mái (ảnh), tự truyện của “quái kiệt” Nguyễn Thế Vinh, người nghệ sĩ vừa chơi guitar bằng một tay (do tay kia phải cắt bỏ vì bị hoại tử) vừa kết hợp thổi kèn harmonica một cách điêu luyện. Tự truyện do Nguyễn Thị Việt Hà chấp bút, Saigon Books và NXB Hội Nhà văn ấn hành. Nguyễn Thế Vinh bày tỏ: “Chuyện đời tôi sẽ không có yếu tố nào giật gân để cuốn hút bạn đọc ngay từ đầu. Thế nên, mong bạn đọc hãy thong thả bước lên chuyến tàu ký ức của tôi, thong thả ngắm những khung cảnh xưa cũ lướt qua ô cửa sổ, và tất nhiên, bạn luôn có thể dừng ở bất cứ nhà ga nào bạn muốn...” .
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.