Phục dựng lễ cưới của đồng bào K’Ho dịp mùa hội cỏ hồng Lang Biang

10/11/2019 18:33 GMT+7

Nghi thức lễ cưới truyền thống của đồng bào K’Ho được phục dựng tại Mùa hội cỏ hồng Lang Biang năm 2019 ở một ngôi làng dưới chân núi Bidoup - Núi Bà.

Ngày 10.11, ông Sử Thanh Hoài, Chủ tịch UBND H.Lạc Dương (Lâm Đồng) cho biết trong khuôn khổ Mùa hội cỏ hồng Lang Biang năm 2019, lần đầu tiên huyện phục dựng nghi thức lễ cưới truyền thống của đồng bào K’Ho, qua tài liệu ghi chép và lời kể của các già làng, nghệ nhân ở buôn làng Đưng K’Si, xã Đạ Chais (Lạc Dương).

Du khách đến với mùa hội cỏ hồng

Ảnh: Lâm Viên

Mùa hội cỏ hồng năm 2019 sẽ khai mạc ngày 16.11 tại đồi cỏ hồng, thuộc khu vực hồ Đan Kia - Suối Vàng (Lạc Dương), cách trung tâm TP.Đà Lạt khoảng 15km. Trong khuôn khổ mùa hội có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao phong phú như: Giao lưu văn hóa, biểu diễn cồng chiêng và các trò chơi dân gian mang nét văn hóa của người K’Ho bản địa; giải đua ngựa không yên “dây cương vàng”; thi sáng tác phim, ảnh nghệ thuật với chủ đề “cỏ hồng, màu yêu thương” và những tác phẩm thơ, truyện ngắn... thể hiện cảm xúc trải nghiệm, kỷ niệm về cao nguyên cỏ hồng cùng thiên nhiên, con người, đời sống sinh hoạt của người dân dưới chân núi Lang Biang. Đặc biệt, lần đầu tiên phục dựng nghi thức lễ cưới truyền thống của đồng bào K’Ho, qua tài liệu ghi chép và lời kể của các già làng, nghệ nhân ở buôn làng Đưng K’Si, xã Đạ Chais.

Các đôi uyên ương ghi lại khoảnh khắc bên triền đồi cỏ hồng

Ảnh: Lâm Viên

Ông Cil Poh, Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương cho biết thêm người K’Ho theo chế độ mẫu hệ, sơn nữ “bắt chồng”, đàn ông sống bên nhà vợ. Nghi thức lễ cưới truyền thống sẽ diễn ra tại buôn làng Đưng K’Si, một làng cổ dưới chân núi Bidoup - Núi Bà, ngọn núi cao nhất phía Nam Tây nguyên.

Cỏ hồng "ngậm" sương sớm

Ảnh: Lâm Viên

Cỏ hồng là loài cỏ hoang dại có sắc hồng pha tím, chỉ “pha màu” một lần trong năm vào dịp cuối thu đầu đông phủ khắp núi đồi, tạo thành những thảm cỏ hồng mênh mông ở Đan Kia - Suối Vàng và những triền đồi thoai thoải ở TP.Đà Lạt. Những năm gần đây, khi nhiều nhiếp ảnh gia yêu thiên nhiên cao nguyên Lang Biang ghi lại những góc ảnh cỏ hồng và chia sẻ qua nhiều kênh thông tin, khiến nhiều đôi uyên ương, du khách trong nước và quốc tế ước muốn tìm về để ghi lại những khoảnh khắc tại đây.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.