Phi Nhung quyết không lấy chồng vì 23 đứa con

19/02/2018 22:07 GMT+7

Là vị khách 'xông đất' chương trình Chuyện tối nay với Thành, Phi Nhung có những phút giây trải lòng đầu xuân đầy nước mắt khi nhắc đến các con.

Là ca sĩ sống khá kín tiếng và trải qua nhiều mất mát khổ đau, Phi Nhung ngại không muốn nói nhiều về bản thân mình. Thế nhưng khi được hỏi về các con, nữ ca sĩ hải ngoại đã nhiều lần khóc.
Ở thời điểm hiện tại, Phi Nhung có đến 23 người con bao gồm cả những bé đang đi hát lẫn chú tiểu ở chùa. Nhận nuôi nhiều con đến vậy, cô cho biết mọi thứ đều do duyên, các con đến với cô cũng hoàn toàn tự nhiên do ông trời sắp đặt. Các con được Phi Nhung nhận nuôi từ ngày mới sinh ra chỉ vài ngày tuổi. Sau 11 năm, con lớn nhất trong nhà được 11 tuổi còn thành viên nhỏ nhất đã được 6 tháng tuổi.
Phi Nhung nổi tiếng hát hay, xinh đẹp mà vẫn lẻ bóng một mình. Cô dành toàn bộ quỹ thời gian cho các con
Trải qua thời thơ ấu với những chuỗi ngày vất vả và cay đắng ở mảnh đất Gia Lai, Phi Nhung kể cô kém cỏi hơn tất cả bạn bè cùng trang lứa bởi cô thiệt thòi về mọi thứ. Trấn Thành hỏi Phi Nhung rằng có phải vì trải qua tuổi thơ đầy cơ cực nên Phi Nhung muốn dành mọi thứ tốt đẹp nhất để các con của mình hạnh phúc? Trước câu hỏi này, Phi Nhung lắng lại và rồi xúc động chia sẻ trong nước mắt: “Thành nói giống y chang như ý Nhung đang nghĩ. Thành không biết đâu hồi xưa Nhung có muốn đi học cũng không được đi vì nhà nghèo, mẹ Nhung chết. Nhung muốn kêu một tiếng mẹ mà đâu có mẹ để kêu. Nhung đi học, bạn bè có chuyện gì thì về nói ba, mách mẹ, còn mình thì có bị ức hiếp cũng không biết nói với ai, chỉ có bà ngoại thôi. Thế nhưng mỗi lần méc bà thì bà lại bảo tại con phá, con lì trong lớp nên bạn bè mới đánh con thôi. Còn mỗi lần như thế, bà ngoại đâu có lên trường bênh vực cho mình còn mấy bạn bè kia luôn có sự xuất hiện của ba mẹ”.
Cũng chính những thiệt thòi của tuổi thơ đã khiến Phi Nhung cảm thấy buồn, muốn bù đắp cho các con của mình để các con không bị trường hợp như mình ngày đó. Tự mình cưu mang và nuôi 23 người con với nhiều hoàn cảnh khác nhau, Phi Nhưng muốn cho các con lớn lên một cách tự nhiên như các bạn bè cùng trang lứa. Nữ ca sĩ muốn các con phải biết rằng mình không phải là những đứa bé bị bỏ rơi mà còn có mẹ, có gia đình, có anh chị em. “Dù sau này các con có làm thầy đi nữa thì các con vẫn luôn có mẹ ở bên cạnh”, Phi Nhung chia sẻ.
Trấn Thành và Phi Nhung ngẫu hứng song ca một ca khúc
Nhắc đến hoàn cảnh của các con, Phi Nhung cho biết những đứa trẻ này hầu hết đều bị cha mẹ bỏ rơi khi mới sinh ra vài ngày tuổi. Cũng chính vì nghĩ cho các con, Phi Nhung đã bao lần yêu say đắm, mặn nồng nhưng cuối cùng vì các con mà chia tay hết.
“Cha mẹ đã bỏ rơi các con rồi mà giờ chẳng lẽ Phi Nhung lại bỏ thêm một lần nữa. Các con sinh ra đến giờ chỉ biết có mỗi Nhung, thế mà mẹ lại đi lấy chồng thì các con có còn niềm tin nào dành cho mẹ nữa. Thế nên Nhung muốn ở vậy để cho tới khi các con lớn lên, thành tài để lúc đó nó sẽ tự tin nói với các bạn của mình rằng, tao có một người mẹ là Phi Nhung, mẹ tao là người thế này, thế kia... bằng một niềm tự hào và hãnh diện. Cũng vì nghĩ vậy nên Nhung chăm sóc cho các con và không muốn lấy chồng nữa”, Phi Nhung chia sẻ trong nước mắt.
Chia sẻ thật lòng, thật dạ bằng sự hi sinh, cao cả đối với các con nuôi của Phi Nhung đã khiến Trấn Thành rơi nước mắt vì xúc động. Thấu được sự hi sinh của Phi Nhung, Trấn Thành khuyên rằng khi các con đã lớn, Phi Nhung nên nghĩ cho hạnh phúc riêng của mình nhiều hơn và các con của cô cũng cần người gọi bằng cha. Phi Nhung khẳng định sẽ không có người đàn ông nào hi sinh và cao thượng đến thế. “Thành và anh Đức Trí nghĩ đi, có một người đàn ông nào vì Phi Nhung mà phải chịu đựng nuôi hết tất cả các con của Nhung như vậy không? Nhung nghĩ là không vì họ có thể cho một số tiền lớn thì được nhưng tình cảm thì không thể cho như thế được”, cô phân trần.
Nhắc đến 23 đứa con, nữ ca sĩ Phi Nhung nghẹn ngào trong nước mắt khi gạt hết những niềm vui riêng mà bù đắp thiệt thòi cho các con. Nữ ca sĩ không yêu, không đến với một người đàn ông nào, chăm chỉ chạy show từ Bắc vào Nam, bay liên tục ở hải ngoại vì lý do duy nhất - không muốn các con bị mẹ bỏ rơi một lần nữa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.