'Phần đời kẻ khác' hấp dẫn như phim hành động

29/08/2015 07:58 GMT+7

Với lối viết “thắt, mở” điêu luyện, từng chương ngắn là câu chuyện nhỏ diễn ra trong một không gian tách biệt nhưng không vì thế mà các tuyến nhân vật bị loãng, tác phẩm Phần đời kẻ khác của tác giả Hà - Loan (NXB Văn hóa - Văn nghệ TP.HCM ấn hành) cuốn hút người đọc như đang xem một bộ phim hành động, căng thẳng và có lúc tưởng chừng muốn… nghẹt thở.

Với lối viết “thắt, mở” điêu luyện, từng chương ngắn là câu chuyện nhỏ diễn ra trong một không gian tách biệt nhưng không vì thế mà các tuyến nhân vật bị loãng, tác phẩm Phần đời kẻ khác của tác giả Hà - Loan (NXB Văn hóa - Văn nghệ TP.HCM ấn hành) cuốn hút người đọc như đang xem một bộ phim hành động, căng thẳng và có lúc tưởng chừng muốn… nghẹt thở.

'Phần đời kẻ khác' hấp dẫn như phim hành động
Câu chuyện bắt đầu từ cái chết bí ẩn của PGS-TS Đặng Xuân Dũng, một người thầm lặng và có phần vô vị với người tiếp xúc, hoạt động trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và sáng tạo của VN, khi ô tô phát nổ vào tờ mờ sáng 8.1.2012.
Nghi vấn về những vụ thanh toán trong làm ăn, quyền thừa kế gia sản và tư thù đã được loại bỏ. Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra vào cuộc, mọi việc lại chuyển sang chiều hướng khác.
Nhận xét về cuốn sách, nhà văn Trần Thanh Giao cho rằng: “Tâm lý các nhân vật được miêu tả khá sâu với bút pháp thể loại tiểu thuyết. Một cuốn tiểu thuyết tôi nghĩ là có nghề, có cỡ và rất đáng đọc”.
Gần 450 trang sách, Phần đời kẻ khác như cuộc hành trình trở về của nhiều thân phận khác nhau. Cuộc đời có những chuỗi ngày xung đột giữa tình bạn, tình yêu, đôi lúc trong sáng, lý tưởng, có khi lại thấp hèn và mưu mô xảo quyệt.
Cuốn sách còn tôn vinh sự chiến đấu hy sinh thầm lặng của những người chiến sĩ an ninh nhân dân trên mặt trận tình báo, góp phần gìn giữ cho cuộc sống này luôn được bình yên. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.