Phạm Hương: 'Kỷ niệm Tết đáng nhớ nhất là được mẹ dạy nấu ăn'

06/02/2016 09:48 GMT+7

(iHay) Với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, không khí ngày Tết sẽ vơi đi rất nhiều nếu gia đình không được đoàn viên và cô không vào bếp phụ mẹ nấu ăn.

(iHay) Cả năm xa nhà nên Phạm Hương quyết định dành trọn vẹn kỳ nghỉ Tết Bính Thân cho gia đình của mình. Với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, không khí ngày Tết sẽ vơi đi rất nhiều nếu gia đình không được đoàn viên và cô không vào bếp phụ mẹ nấu ăn. 

Phạm Hương: 'Kỷ niệm Tết đáng nhớ nhất là được mẹ dạy nấu ăn' - ảnh 1'Làm việc cả năm trời nên Tết là dịp để gần gũi với ba mẹ', Phạm Hương chia sẻ
* Chào Hoa hậu Phạm Hương, Tết 2016 hẳn là rất đặc biệt với chị vì đây là năm đầu tiên sau hai cuộc thi lớn Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam và Hoa hậu Hoàn vũ tổ chức tại Mỹ. Cảm xúc hiện tại của chị như thế nào?

Phạm Hương cảm thấy vui và hạnh phúc vì có cơ hội trải nghiệm những cuộc thi lớn như thế. Đó chắc chắn sẽ là một kỉ niệm và dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời Phạm Hương.

* Tết của Phạm Hương trước và sau khi trở thành Hoa hậu có gì khác biệt?

Không có gì khác biệt lắm. Với Phạm Hương, Tết là Tết của gia đình, là ngày đoàn viên. Còn trong gia đình thì không có khái niệm Hoa hậu Phạm Hương. (cười)

* Những ngày xuân năm nay chị sẽ dành thời gian bên cạnh gia đình hay sẽ tham gia một số chương trình xuân cho vui?

Phạm Hương nghĩ mình sẽ dành thời gian cho gia đình. Làm việc cả năm trời nên Tết là dịp để gần gũi với ba mẹ. Phạm Hương không muốn đánh mất giây phút đó.

* Với Phạm Hương, điều gì gợi không khí ngày Tết nhất?

Đó là hình ảnh cành mai, cành đào. Tết sẽ thiếu đi rất nhiều nếu không có cành mai, cành đào cùng không khí se lạnh trong những ngày cuối năm. Hương thích hoa. Với Hương, Tết có hoa đào, hoa mai sẽ đẹp hơn rất nhiều.

* Chị có thể chia sẻ một kỷ niệm ngày Tết đáng nhớ nhất trong ký ức?

Kỉ niệm thì nhiều lắm, Hương nhớ những lần nấu ăn cùng mẹ, mẹ dạy nấu món này, món kia sao cho ngon nhất. Đó là những kỉ niệm đẹp khó quên trong lòng Phạm Hương.
Phạm Hương: 'Kỷ niệm Tết đáng nhớ nhất là được mẹ dạy nấu ăn' - ảnh 2Hình ảnh Phạm Hương khóc nức nở khi được gặp lại mẹ trong ngày trở về gây xúc động cho nhiều người 

* Ngày Phạm Hương trở về từ Mỹ, chị có bức ảnh ôm chầm lấy mẹ gây xúc động cho rất nhiều người. Cảm xúc vỡ òa như vậy là do chị đã kìm nén từ rất lâu?

Hương hạnh phúc và xúc động khi được trở về bên mẹ và mọi người. Cảm giác xa nhà, biết mẹ lo lắng và được trở về trong sự yêu thương là cả hành trình dài. Hương thật sự cảm thấy rất hạnh phúc vì điều đó.

* Chị còn nhớ điều đầu tiên chia sẻ với mẹ khi hội ngộ là gì không?

“Con thèm ăn món mẹ nấu quá mẹ ơi”. (cười)

* Trong suốt quá trình đi thi nơi xa xứ, chị được mẹ ủng hộ tinh thần bằng cách nào?

Mẹ hay nhắn tin hỏi thăm, động viên Hương. Khi thấy Hương trên báo, mẹ cũng vui và hay kể lại. Gần cuối chặng đường thi, mẹ còn gọi điện thoại trò chuyện. Hương cảm thấy rất tự tin khi được động viên, chia sẻ từ mẹ cũng như người thân.

* Nhiều Hoa hậu vẫn thường để mẹ đi theo cùng để được chăm sóc, giúp đỡ. Trong tương lai, Hoa hậu Phạm Hương có như vậy và chị nghĩ sao về vấn đề này?

À, mẹ Hương có công việc tại Hải Phòng và Hương cũng là người tự lập, xưa giờ vẫn thế nên chắc là không để mẹ đi cùng được. (cười)

* Thời gian qua có thông tin Hoa hậu Phạm Hương sẽ tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa Bình Quốc tế. Thực hư điều này thế nào?

Tin đó trên mạng mọi người ủng hộ Hương thôi, chứ Hương chưa có sự xác nhận hay lời mời từ ban tổ chức.
Phạm Hương: 'Kỷ niệm Tết đáng nhớ nhất là được mẹ dạy nấu ăn' - ảnh 3
Phạm Hương: 'Kỷ niệm Tết đáng nhớ nhất là được mẹ dạy nấu ăn' - ảnh 4
Phạm Hương: 'Kỷ niệm Tết đáng nhớ nhất là được mẹ dạy nấu ăn' - ảnh 5Những hình ảnh đẹp của Phạm Hương trong các hoạt động từ thiện sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ ở Mỹ

* Phạm Hương nghĩ gì khi được ưu ái gọi là Hoa hậu Quốc dân, đồng thời được ban tổ chức chương trình Cười xuyên Việt đại diện trao tặng danh hiệu này?

Hương cảm thấy rất bất ngờ và vui vì nhận được sự ưu ái và yêu thương của chương trình. Đó là một kỉ niệm đẹp, Hương cảm thấy rất thú vị.

* Thời gian này, chị làm giám khảo một số chương trình và được khen là ăn nói lưu loát, ứng xử thông minh. Đây vốn là duyên trời cho hay chị được rèn luyện?

Thật ra bản thân mình phải có sự trải nghiệm thông qua cuộc sống hằng ngày rồi học hỏi thêm cái này, cái kia một chút. Nói bản năng không đúng lắm vì cái gì cũng phải trải qua quá trình rèn luyện và học tập, Hương nghĩ thế.

* Xin hỏi những kế hoạch sắp tới của Hoa hậu Phạm Hương là gì?

Hương sẽ học tiếp lên thạc sĩ và tham gia vài dự án về cộng đồng trong năm 2016. Đó là mục tiêu còn để thực hiện chắc Hương phải sắp xếp thời gian hợp lý nữa.
Cảm ơn Hoa hậu Phạm Hương đã chia sẻ!
 Phạm Hương: 'Kỷ niệm Tết đáng nhớ nhất là được mẹ dạy nấu ăn' - ảnh 6
* Chào Hoa hậu Phạm Hương, Tết 2016 hẳn là rất đặc biệt với chị vì đây là năm đầu tiên sau hai cuộc thi lớn Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam và Hoa hậu Hoàn vũ tổ chức tại Mỹ. Cảm xúc hiện tại của chị như thế nào?

Phạm Hương cảm thấy vui và hạnh phúc vì có cơ hội trải nghiệm những cuộc thi lớn như thế. Đó chắc chắn sẽ là một kỉ niệm và dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời Phạm Hương.

* Tết của Phạm Hương trước và sau khi trở thành Hoa hậu có gì khác biệt?

Không có gì khác biệt lắm. Tết là Tết của gia đình, là đoàn viên mà trong gia đình thì không có khái niệm Hoa hậu Phạm Hương. (cười)

* Những ngày xuân năm nay chị sẽ dành thời gian bên cạnh gia đình hay sẽ tham gia một số chương trình xuân cho vui?

Phạm Hương nghĩ mình sẽ giành thời gian cho gia đình. Làm việc cả năm trời nên Tết là dịp để gần gũi với gia đình. Phạm Hương không muốn đánh mất giây phút đó.

* Với Phạm Hương, điều gì gợi không khí ngày Tết nhất?

Đó là hình ảnh cành mai, cành đào. Tết sẽ thiếu đi rất nhiều nếu không có cành mai, cành đào cùng một tí lành lạnh ngày cuối năm. Hương thích hoa. Với Hương, Tết có hoa đào, hoa mai sẽ đẹp hơn rất nhiều.

* Chị có thể chia sẻ một kỷ niệm ngày Tết đáng nhớ nhất trong ký ức?

Kỉ niệm thì nhiều lắm, Hương thích những lần nấu ăn cùng mẹ, mẹ dạy nấu món này, món kia sao cho ngon nhất. Đó là những kỉ niệm đẹp khó quên trong lòng Phạm Hương.
Phạm Hương: 'Kỷ niệm Tết đáng nhớ nhất là được mẹ dạy nấu ăn' - ảnh 7
Phạm Hương: 'Kỷ niệm Tết đáng nhớ nhất là được mẹ dạy nấu ăn' - ảnh 8

* Ngày Phạm Hương trở về từ Mỹ, chị có bức hình ôm chầm lấy mẹ gây xúc động cho rất nhiều người. Cảm xúc vỡ òa như vậy là do chị đã kìm nén từ rất lâu?

Hương hạnh phúc và xúc động khi được trở về bên mẹ và mọi người. Cảm giác xa nhà, biết mẹ lo lắng và trở về trong sự yêu thương. Hương cảm thấy rất hạnh phúc vì điều đó.

* Chị còn nhớ điều đầu tiên chia sẻ với mẹ khi hội ngộ là gì không?

“Con thèm ăn món mẹ nấu quá mẹ ơi”. (cười)

* Trong suốt quá trình đi thi nơi xa xứ, chị được mẹ ủng hộ tinh thần bằng cách nào?

Mẹ hay nhắn tin hỏi thăm, động viên Hương. Khi thấy Hương trên báo, mẹ cũng vui và hay kể lại. Gần cuối chặng đường thi, mẹ còn gọi điện thoại trò chuyện. Hương cảm thấy rất tự tin khi được động viên, chia sẻ từ mẹ cũng như người thân.

* Nhiều Hoa hậu vẫn thường để mẹ đi theo cùng được chăm sóc, giúp đỡ. Trong tương lai, Hoa hậu Phạm Hương có như vậy và chị nghĩ sao về vấn đề này?

À, mẹ Hương có công việc tại Hải Phòng và Hương cũng là người tự lập, xưa giờ vẫn thế nên chắc là không để mẹ đi cùng được.

* Thời gian qua có thông tin Hoa hậu Phạm Hương sẽ tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa Bình Quốc tế. Thực hư điều này thế nào?

Tin đó trên mạng mọi người ủng hộ Hương thôi, chứ Hương chưa có bắt cứ thông tin nào xác nhận hay có lời mời từ ban tổ chức.
Phạm Hương: 'Kỷ niệm Tết đáng nhớ nhất là được mẹ dạy nấu ăn' - ảnh 9
Phạm Hương: 'Kỷ niệm Tết đáng nhớ nhất là được mẹ dạy nấu ăn' - ảnh 10
Phạm Hương: 'Kỷ niệm Tết đáng nhớ nhất là được mẹ dạy nấu ăn' - ảnh 11

* Phạm Hương nghĩ gì khi được ưu ái gọi là Hoa hậu Quốc dân, đồng thời được ban tổ chức chương trình Cười xuyên Việt đại diện trao tặng danh hiệu này?

Hương cảm thấy rất bất ngờ và vui vì nhận được sự ưu ái và yêu thương của chương trình. Đó là một kỉ niệm đẹp với chương trình, Hương cảm thấy rất thú vị.

* Thời gian này, chị làm giám khảo một số chương trình và được khen là ăn nói lưu loát, ứng xử thông minh. Đây vốn là duyên trời cho hay chị được rèn luyện?

Thật ra bản thân mình phải có sự trải nghiệm thông qua cuộc sống hằng ngày rồi học hỏi cái này, cái kia một chút. Nói bản năng thì không đúng lắm, cái gì cũng phải rèn luyện và học tập, Hương nghĩ thế.

* Xin hỏi những kế hoạch sắp tới của Hoa hậu Phạm Hương là gì?

Đó là việc học tiếp lên thạc sĩ và tham gia vài dự án về cộng đồng trong năm 2016. Đó là mục tiêu còn để thực hiện thì Hương phải sắp xếp thời gian hợp lý nữa.
Cảm ơn Hoa hậu Phạm Hương đã chia sẻ!

 Phạm Hương: 'Kỷ niệm Tết đáng nhớ nhất là được mẹ dạy nấu ăn' - ảnh 12
* Chào Hoa hậu Phạm Hương, Tết 2016 hẳn là rất đặc biệt với chị vì đây là năm đầu tiên sau hai cuộc thi lớn Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam và Hoa hậu Hoàn vũ tổ chức tại Mỹ. Cảm xúc hiện tại của chị như thế nào?

Phạm Hương cảm thấy vui và hạnh phúc vì có cơ hội trải nghiệm những cuộc thi lớn như thế. Đó chắc chắn sẽ là một kỉ niệm và dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời Phạm Hương.

* Tết của Phạm Hương trước và sau khi trở thành Hoa hậu có gì khác biệt?

Không có gì khác biệt lắm. Tết là Tết của gia đình, là đoàn viên mà trong gia đình thì không có khái niệm Hoa hậu Phạm Hương. (cười)

* Những ngày xuân năm nay chị sẽ dành thời gian bên cạnh gia đình hay sẽ tham gia một số chương trình xuân cho vui?

Phạm Hương nghĩ mình sẽ giành thời gian cho gia đình. Làm việc cả năm trời nên Tết là dịp để gần gũi với gia đình. Phạm Hương không muốn đánh mất giây phút đó.

* Với Phạm Hương, điều gì gợi không khí ngày Tết nhất?

Đó là hình ảnh cành mai, cành đào. Tết sẽ thiếu đi rất nhiều nếu không có cành mai, cành đào cùng một tí lành lạnh ngày cuối năm. Hương thích hoa. Với Hương, Tết có hoa đào, hoa mai sẽ đẹp hơn rất nhiều.

* Chị có thể chia sẻ một kỷ niệm ngày Tết đáng nhớ nhất trong ký ức?

Kỉ niệm thì nhiều lắm, Hương thích những lần nấu ăn cùng mẹ, mẹ dạy nấu món này, món kia sao cho ngon nhất. Đó là những kỉ niệm đẹp khó quên trong lòng Phạm Hương.
Phạm Hương: 'Kỷ niệm Tết đáng nhớ nhất là được mẹ dạy nấu ăn' - ảnh 13
Phạm Hương: 'Kỷ niệm Tết đáng nhớ nhất là được mẹ dạy nấu ăn' - ảnh 14

* Ngày Phạm Hương trở về từ Mỹ, chị có bức hình ôm chầm lấy mẹ gây xúc động cho rất nhiều người. Cảm xúc vỡ òa như vậy là do chị đã kìm nén từ rất lâu?

Hương hạnh phúc và xúc động khi được trở về bên mẹ và mọi người. Cảm giác xa nhà, biết mẹ lo lắng và trở về trong sự yêu thương. Hương cảm thấy rất hạnh phúc vì điều đó.

* Chị còn nhớ điều đầu tiên chia sẻ với mẹ khi hội ngộ là gì không?

“Con thèm ăn món mẹ nấu quá mẹ ơi”. (cười)

* Trong suốt quá trình đi thi nơi xa xứ, chị được mẹ ủng hộ tinh thần bằng cách nào?

Mẹ hay nhắn tin hỏi thăm, động viên Hương. Khi thấy Hương trên báo, mẹ cũng vui và hay kể lại. Gần cuối chặng đường thi, mẹ còn gọi điện thoại trò chuyện. Hương cảm thấy rất tự tin khi được động viên, chia sẻ từ mẹ cũng như người thân.

* Nhiều Hoa hậu vẫn thường để mẹ đi theo cùng được chăm sóc, giúp đỡ. Trong tương lai, Hoa hậu Phạm Hương có như vậy và chị nghĩ sao về vấn đề này?

À, mẹ Hương có công việc tại Hải Phòng và Hương cũng là người tự lập, xưa giờ vẫn thế nên chắc là không để mẹ đi cùng được.

* Thời gian qua có thông tin Hoa hậu Phạm Hương sẽ tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa Bình Quốc tế. Thực hư điều này thế nào?

Tin đó trên mạng mọi người ủng hộ Hương thôi, chứ Hương chưa có bắt cứ thông tin nào xác nhận hay có lời mời từ ban tổ chức.
Phạm Hương: 'Kỷ niệm Tết đáng nhớ nhất là được mẹ dạy nấu ăn' - ảnh 15
Phạm Hương: 'Kỷ niệm Tết đáng nhớ nhất là được mẹ dạy nấu ăn' - ảnh 16
Phạm Hương: 'Kỷ niệm Tết đáng nhớ nhất là được mẹ dạy nấu ăn' - ảnh 17

* Phạm Hương nghĩ gì khi được ưu ái gọi là Hoa hậu Quốc dân, đồng thời được ban tổ chức chương trình Cười xuyên Việt đại diện trao tặng danh hiệu này?

Hương cảm thấy rất bất ngờ và vui vì nhận được sự ưu ái và yêu thương của chương trình. Đó là một kỉ niệm đẹp với chương trình, Hương cảm thấy rất thú vị.

* Thời gian này, chị làm giám khảo một số chương trình và được khen là ăn nói lưu loát, ứng xử thông minh. Đây vốn là duyên trời cho hay chị được rèn luyện?

Thật ra bản thân mình phải có sự trải nghiệm thông qua cuộc sống hằng ngày rồi học hỏi cái này, cái kia một chút. Nói bản năng thì không đúng lắm, cái gì cũng phải rèn luyện và học tập, Hương nghĩ thế.

* Xin hỏi những kế hoạch sắp tới của Hoa hậu Phạm Hương là gì?

Đó là việc học tiếp lên thạc sĩ và tham gia vài dự án về cộng đồng trong năm 2016. Đó là mục tiêu còn để thực hiện thì Hương phải sắp xếp thời gian hợp lý nữa.
Cảm ơn Hoa hậu Phạm Hương đã chia sẻ!

 Phạm Hương: 'Kỷ niệm Tết đáng nhớ nhất là được mẹ dạy nấu ăn' - ảnh 18
* Chào Hoa hậu Phạm Hương, Tết 2016 hẳn là rất đặc biệt với chị vì đây là năm đầu tiên sau hai cuộc thi lớn Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam và Hoa hậu Hoàn vũ tổ chức tại Mỹ. Cảm xúc hiện tại của chị như thế nào?

Phạm Hương cảm thấy vui và hạnh phúc vì có cơ hội trải nghiệm những cuộc thi lớn như thế. Đó chắc chắn sẽ là một kỉ niệm và dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời Phạm Hương.

* Tết của Phạm Hương trước và sau khi trở thành Hoa hậu có gì khác biệt?

Không có gì khác biệt lắm. Tết là Tết của gia đình, là đoàn viên mà trong gia đình thì không có khái niệm Hoa hậu Phạm Hương. (cười)

* Những ngày xuân năm nay chị sẽ dành thời gian bên cạnh gia đình hay sẽ tham gia một số chương trình xuân cho vui?

Phạm Hương nghĩ mình sẽ giành thời gian cho gia đình. Làm việc cả năm trời nên Tết là dịp để gần gũi với gia đình. Phạm Hương không muốn đánh mất giây phút đó.

* Với Phạm Hương, điều gì gợi không khí ngày Tết nhất?

Đó là hình ảnh cành mai, cành đào. Tết sẽ thiếu đi rất nhiều nếu không có cành mai, cành đào cùng một tí lành lạnh ngày cuối năm. Hương thích hoa. Với Hương, Tết có hoa đào, hoa mai sẽ đẹp hơn rất nhiều.

* Chị có thể chia sẻ một kỷ niệm ngày Tết đáng nhớ nhất trong ký ức?

Kỉ niệm thì nhiều lắm, Hương thích những lần nấu ăn cùng mẹ, mẹ dạy nấu món này, món kia sao cho ngon nhất. Đó là những kỉ niệm đẹp khó quên trong lòng Phạm Hương.
Phạm Hương: 'Kỷ niệm Tết đáng nhớ nhất là được mẹ dạy nấu ăn' - ảnh 19
Phạm Hương: 'Kỷ niệm Tết đáng nhớ nhất là được mẹ dạy nấu ăn' - ảnh 20

* Ngày Phạm Hương trở về từ Mỹ, chị có bức hình ôm chầm lấy mẹ gây xúc động cho rất nhiều người. Cảm xúc vỡ òa như vậy là do chị đã kìm nén từ rất lâu?

Hương hạnh phúc và xúc động khi được trở về bên mẹ và mọi người. Cảm giác xa nhà, biết mẹ lo lắng và trở về trong sự yêu thương. Hương cảm thấy rất hạnh phúc vì điều đó.

* Chị còn nhớ điều đầu tiên chia sẻ với mẹ khi hội ngộ là gì không?

“Con thèm ăn món mẹ nấu quá mẹ ơi”. (cười)

* Trong suốt quá trình đi thi nơi xa xứ, chị được mẹ ủng hộ tinh thần bằng cách nào?

Mẹ hay nhắn tin hỏi thăm, động viên Hương. Khi thấy Hương trên báo, mẹ cũng vui và hay kể lại. Gần cuối chặng đường thi, mẹ còn gọi điện thoại trò chuyện. Hương cảm thấy rất tự tin khi được động viên, chia sẻ từ mẹ cũng như người thân.

* Nhiều Hoa hậu vẫn thường để mẹ đi theo cùng được chăm sóc, giúp đỡ. Trong tương lai, Hoa hậu Phạm Hương có như vậy và chị nghĩ sao về vấn đề này?

À, mẹ Hương có công việc tại Hải Phòng và Hương cũng là người tự lập, xưa giờ vẫn thế nên chắc là không để mẹ đi cùng được.

* Thời gian qua có thông tin Hoa hậu Phạm Hương sẽ tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa Bình Quốc tế. Thực hư điều này thế nào?

Tin đó trên mạng mọi người ủng hộ Hương thôi, chứ Hương chưa có bắt cứ thông tin nào xác nhận hay có lời mời từ ban tổ chức.
Phạm Hương: 'Kỷ niệm Tết đáng nhớ nhất là được mẹ dạy nấu ăn' - ảnh 21
Phạm Hương: 'Kỷ niệm Tết đáng nhớ nhất là được mẹ dạy nấu ăn' - ảnh 22
Phạm Hương: 'Kỷ niệm Tết đáng nhớ nhất là được mẹ dạy nấu ăn' - ảnh 23

* Phạm Hương nghĩ gì khi được ưu ái gọi là Hoa hậu Quốc dân, đồng thời được ban tổ chức chương trình Cười xuyên Việt đại diện trao tặng danh hiệu này?

Hương cảm thấy rất bất ngờ và vui vì nhận được sự ưu ái và yêu thương của chương trình. Đó là một kỉ niệm đẹp với chương trình, Hương cảm thấy rất thú vị.

* Thời gian này, chị làm giám khảo một số chương trình và được khen là ăn nói lưu loát, ứng xử thông minh. Đây vốn là duyên trời cho hay chị được rèn luyện?

Thật ra bản thân mình phải có sự trải nghiệm thông qua cuộc sống hằng ngày rồi học hỏi cái này, cái kia một chút. Nói bản năng thì không đúng lắm, cái gì cũng phải rèn luyện và học tập, Hương nghĩ thế.

* Xin hỏi những kế hoạch sắp tới của Hoa hậu Phạm Hương là gì?

Đó là việc học tiếp lên thạc sĩ và tham gia vài dự án về cộng đồng trong năm 2016. Đó là mục tiêu còn để thực hiện thì Hương phải sắp xếp thời gian hợp lý nữa.
Cảm ơn Hoa hậu Phạm Hương đã chia sẻ!

 Phạm Hương: 'Kỷ niệm Tết đáng nhớ nhất là được mẹ dạy nấu ăn' - ảnh 24
* Chào Hoa hậu Phạm Hương, Tết 2016 hẳn là rất đặc biệt với chị vì đây là năm đầu tiên sau hai cuộc thi lớn Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam và Hoa hậu Hoàn vũ tổ chức tại Mỹ. Cảm xúc hiện tại của chị như thế nào?

Phạm Hương cảm thấy vui và hạnh phúc vì có cơ hội trải nghiệm những cuộc thi lớn như thế. Đó chắc chắn sẽ là một kỉ niệm và dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời Phạm Hương.

* Tết của Phạm Hương trước và sau khi trở thành Hoa hậu có gì khác biệt?

Không có gì khác biệt lắm. Tết là Tết của gia đình, là đoàn viên mà trong gia đình thì không có khái niệm Hoa hậu Phạm Hương. (cười)

* Những ngày xuân năm nay chị sẽ dành thời gian bên cạnh gia đình hay sẽ tham gia một số chương trình xuân cho vui?

Phạm Hương nghĩ mình sẽ giành thời gian cho gia đình. Làm việc cả năm trời nên Tết là dịp để gần gũi với gia đình. Phạm Hương không muốn đánh mất giây phút đó.

* Với Phạm Hương, điều gì gợi không khí ngày Tết nhất?

Đó là hình ảnh cành mai, cành đào. Tết sẽ thiếu đi rất nhiều nếu không có cành mai, cành đào cùng một tí lành lạnh ngày cuối năm. Hương thích hoa. Với Hương, Tết có hoa đào, hoa mai sẽ đẹp hơn rất nhiều.

* Chị có thể chia sẻ một kỷ niệm ngày Tết đáng nhớ nhất trong ký ức?

Kỉ niệm thì nhiều lắm, Hương thích những lần nấu ăn cùng mẹ, mẹ dạy nấu món này, món kia sao cho ngon nhất. Đó là những kỉ niệm đẹp khó quên trong lòng Phạm Hương.
Phạm Hương: 'Kỷ niệm Tết đáng nhớ nhất là được mẹ dạy nấu ăn' - ảnh 25
Phạm Hương: 'Kỷ niệm Tết đáng nhớ nhất là được mẹ dạy nấu ăn' - ảnh 26

* Ngày Phạm Hương trở về từ Mỹ, chị có bức hình ôm chầm lấy mẹ gây xúc động cho rất nhiều người. Cảm xúc vỡ òa như vậy là do chị đã kìm nén từ rất lâu?

Hương hạnh phúc và xúc động khi được trở về bên mẹ và mọi người. Cảm giác xa nhà, biết mẹ lo lắng và trở về trong sự yêu thương. Hương cảm thấy rất hạnh phúc vì điều đó.

* Chị còn nhớ điều đầu tiên chia sẻ với mẹ khi hội ngộ là gì không?

“Con thèm ăn món mẹ nấu quá mẹ ơi”. (cười)

* Trong suốt quá trình đi thi nơi xa xứ, chị được mẹ ủng hộ tinh thần bằng cách nào?

Mẹ hay nhắn tin hỏi thăm, động viên Hương. Khi thấy Hương trên báo, mẹ cũng vui và hay kể lại. Gần cuối chặng đường thi, mẹ còn gọi điện thoại trò chuyện. Hương cảm thấy rất tự tin khi được động viên, chia sẻ từ mẹ cũng như người thân.

* Nhiều Hoa hậu vẫn thường để mẹ đi theo cùng được chăm sóc, giúp đỡ. Trong tương lai, Hoa hậu Phạm Hương có như vậy và chị nghĩ sao về vấn đề này?

À, mẹ Hương có công việc tại Hải Phòng và Hương cũng là người tự lập, xưa giờ vẫn thế nên chắc là không để mẹ đi cùng được.

* Thời gian qua có thông tin Hoa hậu Phạm Hương sẽ tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa Bình Quốc tế. Thực hư điều này thế nào?

Tin đó trên mạng mọi người ủng hộ Hương thôi, chứ Hương chưa có bắt cứ thông tin nào xác nhận hay có lời mời từ ban tổ chức.
Phạm Hương: 'Kỷ niệm Tết đáng nhớ nhất là được mẹ dạy nấu ăn' - ảnh 27
Phạm Hương: 'Kỷ niệm Tết đáng nhớ nhất là được mẹ dạy nấu ăn' - ảnh 28
Phạm Hương: 'Kỷ niệm Tết đáng nhớ nhất là được mẹ dạy nấu ăn' - ảnh 29

* Phạm Hương nghĩ gì khi được ưu ái gọi là Hoa hậu Quốc dân, đồng thời được ban tổ chức chương trình Cười xuyên Việt đại diện trao tặng danh hiệu này?

Hương cảm thấy rất bất ngờ và vui vì nhận được sự ưu ái và yêu thương của chương trình. Đó là một kỉ niệm đẹp với chương trình, Hương cảm thấy rất thú vị.

* Thời gian này, chị làm giám khảo một số chương trình và được khen là ăn nói lưu loát, ứng xử thông minh. Đây vốn là duyên trời cho hay chị được rèn luyện?

Thật ra bản thân mình phải có sự trải nghiệm thông qua cuộc sống hằng ngày rồi học hỏi cái này, cái kia một chút. Nói bản năng thì không đúng lắm, cái gì cũng phải rèn luyện và học tập, Hương nghĩ thế.

* Xin hỏi những kế hoạch sắp tới của Hoa hậu Phạm Hương là gì?

Đó là việc học tiếp lên thạc sĩ và tham gia vài dự án về cộng đồng trong năm 2016. Đó là mục tiêu còn để thực hiện thì Hương phải sắp xếp thời gian hợp lý nữa.
Cảm ơn Hoa hậu Phạm Hương đã chia sẻ!

 Phạm Hương: 'Kỷ niệm Tết đáng nhớ nhất là được mẹ dạy nấu ăn' - ảnh 30
* Chào Hoa hậu Phạm Hương, Tết 2016 hẳn là rất đặc biệt với chị vì đây là năm đầu tiên sau hai cuộc thi lớn Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam và Hoa hậu Hoàn vũ tổ chức tại Mỹ. Cảm xúc hiện tại của chị như thế nào?

Phạm Hương cảm thấy vui và hạnh phúc vì có cơ hội trải nghiệm những cuộc thi lớn như thế. Đó chắc chắn sẽ là một kỉ niệm và dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời Phạm Hương.

* Tết của Phạm Hương trước và sau khi trở thành Hoa hậu có gì khác biệt?

Không có gì khác biệt lắm. Tết là Tết của gia đình, là đoàn viên mà trong gia đình thì không có khái niệm Hoa hậu Phạm Hương. (cười)

* Những ngày xuân năm nay chị sẽ dành thời gian bên cạnh gia đình hay sẽ tham gia một số chương trình xuân cho vui?

Phạm Hương nghĩ mình sẽ giành thời gian cho gia đình. Làm việc cả năm trời nên Tết là dịp để gần gũi với gia đình. Phạm Hương không muốn đánh mất giây phút đó.

* Với Phạm Hương, điều gì gợi không khí ngày Tết nhất?

Đó là hình ảnh cành mai, cành đào. Tết sẽ thiếu đi rất nhiều nếu không có cành mai, cành đào cùng một tí lành lạnh ngày cuối năm. Hương thích hoa. Với Hương, Tết có hoa đào, hoa mai sẽ đẹp hơn rất nhiều.

* Chị có thể chia sẻ một kỷ niệm ngày Tết đáng nhớ nhất trong ký ức?

Kỉ niệm thì nhiều lắm, Hương thích những lần nấu ăn cùng mẹ, mẹ dạy nấu món này, món kia sao cho ngon nhất. Đó là những kỉ niệm đẹp khó quên trong lòng Phạm Hương.
Phạm Hương: 'Kỷ niệm Tết đáng nhớ nhất là được mẹ dạy nấu ăn' - ảnh 31
Phạm Hương: 'Kỷ niệm Tết đáng nhớ nhất là được mẹ dạy nấu ăn' - ảnh 32

* Ngày Phạm Hương trở về từ Mỹ, chị có bức hình ôm chầm lấy mẹ gây xúc động cho rất nhiều người. Cảm xúc vỡ òa như vậy là do chị đã kìm nén từ rất lâu?

Hương hạnh phúc và xúc động khi được trở về bên mẹ và mọi người. Cảm giác xa nhà, biết mẹ lo lắng và trở về trong sự yêu thương. Hương cảm thấy rất hạnh phúc vì điều đó.

* Chị còn nhớ điều đầu tiên chia sẻ với mẹ khi hội ngộ là gì không?

“Con thèm ăn món mẹ nấu quá mẹ ơi”. (cười)

* Trong suốt quá trình đi thi nơi xa xứ, chị được mẹ ủng hộ tinh thần bằng cách nào?

Mẹ hay nhắn tin hỏi thăm, động viên Hương. Khi thấy Hương trên báo, mẹ cũng vui và hay kể lại. Gần cuối chặng đường thi, mẹ còn gọi điện thoại trò chuyện. Hương cảm thấy rất tự tin khi được động viên, chia sẻ từ mẹ cũng như người thân.

* Nhiều Hoa hậu vẫn thường để mẹ đi theo cùng được chăm sóc, giúp đỡ. Trong tương lai, Hoa hậu Phạm Hương có như vậy và chị nghĩ sao về vấn đề này?

À, mẹ Hương có công việc tại Hải Phòng và Hương cũng là người tự lập, xưa giờ vẫn thế nên chắc là không để mẹ đi cùng được.

* Thời gian qua có thông tin Hoa hậu Phạm Hương sẽ tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa Bình Quốc tế. Thực hư điều này thế nào?

Tin đó trên mạng mọi người ủng hộ Hương thôi, chứ Hương chưa có bắt cứ thông tin nào xác nhận hay có lời mời từ ban tổ chức.
Phạm Hương: 'Kỷ niệm Tết đáng nhớ nhất là được mẹ dạy nấu ăn' - ảnh 33
Phạm Hương: 'Kỷ niệm Tết đáng nhớ nhất là được mẹ dạy nấu ăn' - ảnh 34
Phạm Hương: 'Kỷ niệm Tết đáng nhớ nhất là được mẹ dạy nấu ăn' - ảnh 35

* Phạm Hương nghĩ gì khi được ưu ái gọi là Hoa hậu Quốc dân, đồng thời được ban tổ chức chương trình Cười xuyên Việt đại diện trao tặng danh hiệu này?

Hương cảm thấy rất bất ngờ và vui vì nhận được sự ưu ái và yêu thương của chương trình. Đó là một kỉ niệm đẹp với chương trình, Hương cảm thấy rất thú vị.

* Thời gian này, chị làm giám khảo một số chương trình và được khen là ăn nói lưu loát, ứng xử thông minh. Đây vốn là duyên trời cho hay chị được rèn luyện?

Thật ra bản thân mình phải có sự trải nghiệm thông qua cuộc sống hằng ngày rồi học hỏi cái này, cái kia một chút. Nói bản năng thì không đúng lắm, cái gì cũng phải rèn luyện và học tập, Hương nghĩ thế.

* Xin hỏi những kế hoạch sắp tới của Hoa hậu Phạm Hương là gì?

Đó là việc học tiếp lên thạc sĩ và tham gia vài dự án về cộng đồng trong năm 2016. Đó là mục tiêu còn để thực hiện thì Hương phải sắp xếp thời gian hợp lý nữa.
Cảm ơn Hoa hậu Phạm Hương đã chia sẻ!

 Phạm Hương: 'Kỷ niệm Tết đáng nhớ nhất là được mẹ dạy nấu ăn' - ảnh 36
* Chào Hoa hậu Phạm Hương, Tết 2016 hẳn là rất đặc biệt với chị vì đây là năm đầu tiên sau hai cuộc thi lớn Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam và Hoa hậu Hoàn vũ tổ chức tại Mỹ. Cảm xúc hiện tại của chị như thế nào?

Phạm Hương cảm thấy vui và hạnh phúc vì có cơ hội trải nghiệm những cuộc thi lớn như thế. Đó chắc chắn sẽ là một kỉ niệm và dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời Phạm Hương.

* Tết của Phạm Hương trước và sau khi trở thành Hoa hậu có gì khác biệt?

Không có gì khác biệt lắm. Tết là Tết của gia đình, là đoàn viên mà trong gia đình thì không có khái niệm Hoa hậu Phạm Hương. (cười)

* Những ngày xuân năm nay chị sẽ dành thời gian bên cạnh gia đình hay sẽ tham gia một số chương trình xuân cho vui?

Phạm Hương nghĩ mình sẽ giành thời gian cho gia đình. Làm việc cả năm trời nên Tết là dịp để gần gũi với gia đình. Phạm Hương không muốn đánh mất giây phút đó.

* Với Phạm Hương, điều gì gợi không khí ngày Tết nhất?

Đó là hình ảnh cành mai, cành đào. Tết sẽ thiếu đi rất nhiều nếu không có cành mai, cành đào cùng một tí lành lạnh ngày cuối năm. Hương thích hoa. Với Hương, Tết có hoa đào, hoa mai sẽ đẹp hơn rất nhiều.

* Chị có thể chia sẻ một kỷ niệm ngày Tết đáng nhớ nhất trong ký ức?

Kỉ niệm thì nhiều lắm, Hương thích những lần nấu ăn cùng mẹ, mẹ dạy nấu món này, món kia sao cho ngon nhất. Đó là những kỉ niệm đẹp khó quên trong lòng Phạm Hương.
Phạm Hương: 'Kỷ niệm Tết đáng nhớ nhất là được mẹ dạy nấu ăn' - ảnh 37
Phạm Hương: 'Kỷ niệm Tết đáng nhớ nhất là được mẹ dạy nấu ăn' - ảnh 38

* Ngày Phạm Hương trở về từ Mỹ, chị có bức hình ôm chầm lấy mẹ gây xúc động cho rất nhiều người. Cảm xúc vỡ òa như vậy là do chị đã kìm nén từ rất lâu?

Hương hạnh phúc và xúc động khi được trở về bên mẹ và mọi người. Cảm giác xa nhà, biết mẹ lo lắng và trở về trong sự yêu thương. Hương cảm thấy rất hạnh phúc vì điều đó.

* Chị còn nhớ điều đầu tiên chia sẻ với mẹ khi hội ngộ là gì không?

“Con thèm ăn món mẹ nấu quá mẹ ơi”. (cười)

* Trong suốt quá trình đi thi nơi xa xứ, chị được mẹ ủng hộ tinh thần bằng cách nào?

Mẹ hay nhắn tin hỏi thăm, động viên Hương. Khi thấy Hương trên báo, mẹ cũng vui và hay kể lại. Gần cuối chặng đường thi, mẹ còn gọi điện thoại trò chuyện. Hương cảm thấy rất tự tin khi được động viên, chia sẻ từ mẹ cũng như người thân.

* Nhiều Hoa hậu vẫn thường để mẹ đi theo cùng được chăm sóc, giúp đỡ. Trong tương lai, Hoa hậu Phạm Hương có như vậy và chị nghĩ sao về vấn đề này?

À, mẹ Hương có công việc tại Hải Phòng và Hương cũng là người tự lập, xưa giờ vẫn thế nên chắc là không để mẹ đi cùng được.

* Thời gian qua có thông tin Hoa hậu Phạm Hương sẽ tham dự cuộc thi Hoa hậu Hòa Bình Quốc tế. Thực hư điều này thế nào?

Tin đó trên mạng mọi người ủng hộ Hương thôi, chứ Hương chưa có bắt cứ thông tin nào xác nhận hay có lời mời từ ban tổ chức.
Phạm Hương: 'Kỷ niệm Tết đáng nhớ nhất là được mẹ dạy nấu ăn' - ảnh 39
Phạm Hương: 'Kỷ niệm Tết đáng nhớ nhất là được mẹ dạy nấu ăn' - ảnh 40
Phạm Hương: 'Kỷ niệm Tết đáng nhớ nhất là được mẹ dạy nấu ăn' - ảnh 41

* Phạm Hương nghĩ gì khi được ưu ái gọi là Hoa hậu Quốc dân, đồng thời được ban tổ chức chương trình Cười xuyên Việt đại diện trao tặng danh hiệu này?

Hương cảm thấy rất bất ngờ và vui vì nhận được sự ưu ái và yêu thương của chương trình. Đó là một kỉ niệm đẹp với chương trình, Hương cảm thấy rất thú vị.

* Thời gian này, chị làm giám khảo một số chương trình và được khen là ăn nói lưu loát, ứng xử thông minh. Đây vốn là duyên trời cho hay chị được rèn luyện?

Thật ra bản thân mình phải có sự trải nghiệm thông qua cuộc sống hằng ngày rồi học hỏi cái này, cái kia một chút. Nói bản năng thì không đúng lắm, cái gì cũng phải rèn luyện và học tập, Hương nghĩ thế.

* Xin hỏi những kế hoạch sắp tới của Hoa hậu Phạm Hương là gì?

Đó là việc học tiếp lên thạc sĩ và tham gia vài dự án về cộng đồng trong năm 2016. Đó là mục tiêu còn để thực hiện thì Hương phải sắp xếp thời gian hợp lý nữa.
Cảm ơn Hoa hậu Phạm Hương đã chia sẻ!

Hà Ngân (thực hiện)
Ảnh: NVCC

>> Phạm Hương cùng dàn hoa hậu về miền Tây trao quà tết
>> Phạm Hương đấu giá ảnh 80 Hoa hậu dự thi Miss Universe 2015
>> Trấn Thành, Phạm Hương 'ngả mũ' trước tân Quán quân Cười xuyên Việt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.