'Ông bầu' Phúc Nguyễn: Hữu Long về cạnh tôi mới không bị đánh đổi thân xác

07/01/2014 12:20 GMT+7

(iHay) Từng lên báo 'vạch mặt' nhau nên khi thấy 'thầy' đi cổ vũ 'trò' tại sân chơi Bước nhảy Hoàn vũ 2014, nhiều người không khỏi thắc mắc.

(iHay) Từng lên báo 'vạch mặt' nhau nên khi thấy 'thầy' đi cổ vũ 'trò' tại sân chơi Bước nhảy Hoàn vũ 2014 làm nhiều người thắc mắc.

>> Giải vàng siêu mẫu Hữu Long đã được "cởi trói
>> Siêu mẫu Hữu Long quyết thành công tại Bước nhảy Hoàn vũ

 
Hữu Long và ông bầu "gương vỡ lại lành"

Vào giữa tháng 11.2013 vừa qua, người đã từng đưa nhiều Hoa hậu, Á hậu và các nam người mẫu lên vị trí cao ở các cuộc thi nhan sắc - Phúc Nguyễn - có bài phỏng vấn gây xôn xao dư luận.

Trong đó, "Ông bầu" này chẳng ngại "vạch mặt" sự thật đổi tình lấy sự nổi tiếng, đổi sự tự do để sống trong hào quang của Vũ Mạnh Hiệp và Hữu Long.

Sau sự việc này tưởng như Phúc Nguyễn và Hữu Long sẽ khó nhìn mặt trở lại, nên khi "thầy trò" lại xuất hiện thân mật cùng nhau trong đêm thi mở màn chương trình Bước nhảy Hoàn vũ 2014 diễn ra tối 4.1 và trong sự kiện Đêm sao hội tụ diễn ra tối 5.1, nhiều người tỏ ra bất ngờ và khó hiểu.

iHay.vn đã có cuộc trò chuyện thẳng thắn với "ông trùm bầu show" Phúc Nguyễn.

* Có lý do nào để khiến anh mối quan hệ của anh và Hữu Long được tốt đẹp trở lại sau một thời gian từng lên báo "vạch mặt" nhau?

 

Nếu Long chấp nhận đánh đổi tình dục hay bất cứ điều gì đó thì đã không quay trở về. Hữu Long là đứa cứng đầu lắm. Cậu ấy trở về vì quá hiểu rằng, chỉ có cách về với tôi thì mới không bị đánh đổi về mặt tình dục, chỉ có ở bên cạnh tôi thì mới không bị đánh đổi thân xác.

Phúc Nguyễn
Thật ra, bài báo đó chỉ là những sự thật được tôi nói ra chứ không phải bài "tố" hay vạch mặt ai. Khi Long và Hiệp bước ra ngoài để tìm kiếm sự tự do, tôi đã nghĩ rằng, do mỗi một đứa có cách cư xử riêng. Riêng Hữu Long, mẹ cậu ấy có dịp gặp tôi sau đó bài phỏng vấn đó. Mẹ cậu ấy mong mối quan hệ cả hải tốt đẹp để cùng giúp đỡ nhau. Sau đó, Long cũng nói chuyện với tôi vài lần. Tôi cũng chưa bao giờ có ý định từ bỏ cậu ấy.

Bản thân Hữu Long cũng thú nhận, cậu ấy ra ngoài để tìm sự tự do, thỏa sức tung bay chứ không có ý nghĩ sẽ "phản bội" tôi. Tôi thấy lý do này chấp nhận được và Hữu Long vẫn luôn tôn trọng tôi nên đã quyết định nhận cậu ấy về trở lại.

Tôi thẳng tính, nên có gì nói đó. Hơn nữa, mình đánh người chạy đi chứ không ai đánh người trở lại. Tôi để cho Hiệp và Long được đi chứ không phải các bạn tự đi. Làm việc với tôi rõ ràng lắm, có hợp đồng đàng hoàng. Tôi để các em đi ra ngoài cũng như việc tôi thả một con diều bay lên. Nếu diều bay xa và còn tốt thì tôi cuốn trở lại để xài tiếp, còn nếu con diều đã không tốt mà còn bị đứt dây thì tôi vứt bỏ. Tôi xem họ như một ván bài thôi.

* Sự thay đổi lớn nhất ở siêu mẫu Hữu Long khi "quay đầu là bờ" là ở điểm nào?

Thay đổi lớn nhất là Long biết trong trọng và biết ghi nhận thành quả, biết quý đồng tiền mà tôi bỏ ra. Cậu ấy biết cần học hỏi, chứ không phải xài tiền phung phí, sống không có đam mê và thiếu ý thức như ngày xưa.

Ngay cả việc Hữu Long thi Bước nhảy Hoàn vũ 2014 cũng vậy, quyết định cuối cùng là do tôi. Hữu Long chỉ được tập luyện và tham gia cuộc thi khi tôi đồng ý. Đó cũng là cách thể hiện thành ý của cậu ấy.

* Phải chăng siêu mẫu Hữu Long trở về với anh là bởi anh ấy muốn có người hổ trợ khi tham dự Bước nhảy Hoàn vũ 2014?

Thật ra việc trở về này kéo dài rất dài, chứ không phải đột ngột để tôi đón nhận. Tôi từng lên báo bày tỏ sự không hài lòng về Hữu Long vì cậu ấy không làm việc theo nguyên tắc, quá lười nhác để làm người mẫu đa năng. Nhưng hiện tại, khi quay về, Hữu Long đã thỏa mãn yêu cầu của tôi. Cậu ấy sống có tự giác, biết đam mê và đầu tư cho bản thân.

* Liệu rằng mối quan hệ "thầy trò" giữa anh và siêu mẫu Hữu Long có còn ngượng ngùng không, vì dù gì trước đây cả hai cũng từng "cơm không lành, canh không ngọt" trên mặt báo?

Những lời tôi chia sẻ trên báo trước đây chỉ đơn giản là lời nói ra, nhìn nhận việc sai trái, chứ không lên báo vạch trần bộ mặt thật giả. Tôi chưa bao giờ nhận tiền cát-sê hay trao đổi tình dục gì với học trò của mình. Tôi tự hào nói ra như thế.

Với trường hợp của Long, tôi chưa bao giờ nghĩ là mình đã "cạch mặt" nhau cả. Tôi chỉ xem mình là người anh muốn răn đe, cảnh cáo và cho đàn em một một liều thuốc cảnh tỉnh. Việc Hữu Long có mặt tại cuộc thi Bước nhảy Hoàn vũ 2014 là minh chứng hiệu quả cho sự cảnh tỉnh đó.

 
"Tôi chưa bao giờ nhận tiền cát-sê hay trao đổi tình dục gì với học trò của mình" - Phúc Nguyễn

* Nhiều người thắc mắc rằng, siêu mẫu Hữu Long có phải đánh đổi bất kỳ một điều khoản nào khi trở lại với anh?

Nếu Long chấp nhận đánh đổi tình dục hay bất cứ điều gì đó thì đã không quay trở về. Hữu Long là đứa cứng đầu lắm. Cậu ấy trở về vì quá hiểu rằng, chỉ có cách về với tôi thì mới không bị đánh đổi về mặt tình dục, chỉ có ở bên cạnh tôi thì mới không bị đánh đổi thân xác.

Tôi từng nói rõ, làm "gà" của tôi thì sẽ có các lựa chọn sau: thứ nhất, nếu như cậu ta có tiền, hãy mang đến cho tôi và muốn gì cũng được, xuất hiện trên bao nhiêu tờ báo, muốn thi siêu mẫu... tôi sẽ lo hết. Thứ hai, nếu không có tiền sẽ là quan hệ tình cảm. Bản thân cậu ta tự tìm đến tôi, dĩ nhiên đã hiểu tôi thuộc giới nào rồi. Mối quan hệ thứ ba là tôi sẽ bỏ tiền ra, “mua đứt” sự tự do. Khi đó, cậu ta phải ký hợp đồng và nghe theo mọi sự sắp đặt của tôi trong công việc.

* Qua sự trở lại này, anh có đang ngầm tuyên bố, nếu không có ông bầu Phúc Nguyễn thì một siêu mẫu như Hữu Long cũng khó lòng tồn tại được trong giới showbiz?

Rõ ràng, gần một năm không bên cạnh tôi, Hữu Long không làm gì nên trò trống gì. Tôi cũng nói với Long rằng, khi nào muốn rời khỏi sự quản lý của tôi thì hãy cứ nói, tôi sẽ đồng ý, nhưng hãy biết tôn trọng tôi, thế là đủ!

* Xem cách trả lời phỏng vấn, hẳn nhiều người sẽ khẳng định anh phải là một "ông bầu" rất dữ dằn. Anh nghĩ sao?

Thật ra tôi dữ dằn đó chứ, vì cuộc sống dạy tôi phải như thế. Đã bỏ tiền ra thì tôiphải thu lại. Showbiz Việt hiện tại xô bồ lắm, không phải đất sống dành cho người hiền. Bởi thế, ai cũng cần có một lớp mặt nạ để đeo nếu muốn tồn tại. Ai nói tôi dữ dằn cũng được, vì tôi dữ dằn để có chỗ đứng.

* Nhưng sự dữ dằn đó không thể khiến anh giữ được chân "gà cưng" siêu mẫu Vũ Mạnh Hiệp?

Tôi từng nói rõ, làm "gà" của tôi thì sẽ có các lựa chọn sau: thứ nhất, nếu như cậu ta có tiền, hãy mang đến cho tôi và muốn gì cũng được, xuất hiện trên bao nhiêu tờ báo, muốn thi siêu mẫu... tôi sẽ lo hết. Thứ hai, nếu không có tiền sẽ là quan hệ tình cảm. Bản thân cậu ta tự tìm đến tôi, dĩ nhiên đã hiểu tôi thuộc giới nào rồi. Mối quan hệ thứ ba là tôi sẽ bỏ tiền ra, “mua đứt” sự tự do. Khi đó, cậu ta phải ký hợp đồng và nghe theo mọi sự sắp đặt của tôi trong công việc.

Phúc Nguyễn
Thật ra, tôi không nghĩ Vũ Mạnh Hiệp là công cụ hay liên quan gì quá nhiều đến cuộc đời mình. Vũ Mạnh Hiệp chỉ là trò chơi của tôi. Tham gia showbiz, tôi đang chơi những trò chơi đó chứ, còn chơi như thế nào thì tùy. Tôi cho các bạn tự do thì mới được tự do. Tôi muốn lấy lại cũng sẽ quá dễ như trở bàn tay. Đơn giản, tôi xem trường hợp Vũ Mạnh Hiệp là canh bạc, là ván cờ chưa có hồi kết, nên đừng nói tôi hiền lành. Sự tự do của Vũ Mạnh Hiệp còn nằm trong lòng bàn tay của tôi.

* Điều gì khác biệt nhất ở siêu mẫu Vũ Mạnh Hiệp và Hữu Long?

Ý chí, nghị lực và trình độ Mạnh Hiệp không có, nhưng Hữu Long thì có.

* Anh có hối hận vì đã từng lăng-xê Mạnh Hiệp thành một siêu mẫu nổi tiếng?

Tôi chưa bao giờ hối hận trong bất kỳ cuộc chơi nào, vì đã chơi thì có gì mà hối hận. Tôi chỉ rút ra kinh nghiệm để sau này mình biết cách tránh.

* Phải chăng anh nhất quyết không "thu nhận" Vũ Mạnh Hiệp trở về vì siêu mẫu này không chấp nhận đánh đổi thể xác hay có bất kỳ giá trị nào đối với anh?

Tôi từng tuyên bố rằng, Hữu Long chấp nhận từ bỏ sự tự do để được nổi tiếng, còn Vũ Mạnh Hiệp lựa chọn đánh đổi tình cảm với tôi. Tôi cũng tuyên bố, tôi chưa lấy tình cảm từ Vũ Mạnh Hiệp, vì thứ tình dục mà cậu ấy trả cho tôi không xứng với công sức tôi bỏ ra. Vì không xứng nên tôi chưa bao giờ nhận tình cảm hay tình dục từ phía cậu ấy.

 
Vũ Mạnh Hiệp - người được nhắc đến trong bài phỏng vấn gây xôn xao của ông bầu Phúc Nguyễn

Nói rõ ràng, không phải Vũ Mạnh Hiệp bỏ tôi mà là do tôi cố tình thả ra cậu ấy ra với một sợi dây. Tôi muốn cuốn Vũ Mạnh Hiệp lại bất kỳ lúc nào cũng được. Tôi không có thua đâu. Bạn nên nhớ rằng, cái tên Vũ Mạnh Hiệp là do ba má cậu ấy đặt ra, nhưng tên tuổi trong showbiz thì gắn liền với tôi. Thật ra, tôi ngưng đầu tư để lợi dụng một người nào đó tiếp tục đầu tư cho Vũ Mạnh Hiệp, nhưng nên nhớ, người ta có đổ tiền vào bao nhiêu chăng nữa thì Vũ Mạnh Hiệp cũng là người của tôi.

* Nhưng sự thật, "ông bầu" đang đầu tư cho Vũ Mạnh Hiệp vốn đang rất nổi tiếng và "quyền lực" trong showbiz?

Tôi chưa thấy ai dám tuyên bố "Mạnh Hiệp là gà của tôi" trên mặt báo cả. Chỉ có tôi mới đủ gan tuyên bố đã đào tạo và mang lại cho cậu ấy một vị trí trong showbiz.

Thật ra, tôi chỉ xem những ông bầu mới đó là cái sọt rác. Tôi không giữ thì cứ đổ vào cho họ giữ. "Ông bầu" khôn là người khiến người khác hết hồn, còn ông bầu kém thông minh thì chỉ thích đi đổ rác cho người khác.

* Với "quyền lực" vốn có, anh nghĩ sao nếu người ta phong cho mình danh xưng "ông trùm bầu show"?

Không dám đâu, nghe "trùm" là tôi dị ứng lắm. Mỗi chúng ta là một ngôi sao trên bầu trời đầy sao, không ai trùm ai được, vì mỗi người một sở trường.

* Khi nào anh sẽ lăng-xê một "gà" khác để thay thế những người cũ?

Tùy duyên thôi, chuyện gì đến sẽ đến. Sắp tới, tôi sẽ không ràng buộc bất kỳ một ai, cứ để các bạn lựa chọn.

* Xin cám ơn những chia sẻ của ông bầu Phúc Nguyễn!

P.B.B
Ảnh: NVCC

>> Ông bầu Phúc Nguyễn 'rủ' học trò cũ Trương Thị May làm giám khảo F idol
>> Ông bầu Phúc Nguyễn lại "trách" học trò vô kỷ luật
>> Siêu mẫu Hữu Long quyết thành công tại Bước nhảy Hoàn vũ
>> Giải vàng siêu mẫu Hữu Long đã được "cởi trói

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.