Ốc Thanh Vân rơi nước mắt trước khát khao làm mẹ của cô gái 'tí hon'

Thành Long
Thành Long
06/12/2019 15:12 GMT+7

Xuất hiện trong chương trình Mảnh ghép hoàn hảo , cặp vợ chồng Văn Lượng - Thu Đào khiến người xem xúc động khi chia sẻ về khát khao có con của mình.

Văn Lượng bị tuyến yên không phát triển nên bị hạn chế chiều cao. Cha Văn Lượng mất khi mấy anh em còn nhỏ, một mình mẹ anh vất vả gồng gánh lo cho các con. Vì vậy Văn Lượng quyết định vào TP.HCM bán vé số mưu sinh. Thu Đào cũng bị tuyến yên kém phát triển chiều cao. Học hết lớp 12, Thu Đào thi rớt đại học. Cô quyết tâm lên TP.HCM để làm công nhân, nhưng sức khỏe không cho phép nên buộc phải nghỉ. Không muốn là gánh nặng cho gia đình, cô đi bán vé số và gặp Văn Lượng. Đồng cảm vì hoàn cảnh giống nhau, cả hai dễ dàng mở lòng và nảy sinh tình cảm. Cuối năm 2015, cặp đôi kết hôn sau gần một năm quen nhau nhờ sự giúp đỡ của NSND Kim Cương trong chương trình thiện nguyện kết hôn tập thể của 40 cặp đôi khuyết tật.
Chia sẻ trong chương trình Mảnh ghép hoàn hảo, Thu Đào cho biết hơn 4 năm về chung một nhà, cuộc sống dẫu vất vả mưu sinh nhưng hai vợ chồng luôn sống hạnh phúc và điều ước duy nhất của vợ chồng cô hiện tại là có con để mái ấm rộn rã tiếng trẻ thơ. Cô tâm sự: “Gần cuối năm 2016, vợ chồng tôi chào đón một “thiên thần nhỏ”, nhưng không may mắn, đứa trẻ không ở lại với chúng tôi được. Tôi sinh bé ra được 6 tiếng đồng hồ thì bé mất vì quá yếu”. Thu Đào nghẹn ngào cho biết lúc mang thai được 2 tháng, cô rất sốc khi bác sĩ khuyên bỏ đứa bé vì thai nhi bị dị tật và rất yếu. Thậm chí bác sĩ còn cho biết chỉ có 25% là bé sẽ sinh ra bình thường.

Nhiều người đau lòng trước nghịch cảnh của Văn Lượng - Thu Đào

Ảnh: BTC

Nhưng niềm khao khát được làm mẹ không cho phép cô bỏ đứa con của mình. Cô cố gắng vượt qua mọi khó khăn để con có thể chào đời, nhưng chưa kịp nhìn mặt thì đứa trẻ đã ra đi. Cô tâm sự: “Chỉ có ông xã tôi là được nhìn mặt đứa bé, còn tôi vào phòng mổ, bác sĩ phải gây mê 6 tiếng đồng hồ sau mới tỉnh dậy. Lúc tôi tỉnh dậy cũng là lúc con mất”. Điều đầu tiên cô làm lúc tỉnh dậy là hỏi con ở đâu, y tá cho biết bé đang nằm trong lồng kính hồi sức. Lúc đó, Thu Đào vẫn tin là con cô đã kiên cường đến với cuộc đời này. Gặp chồng, anh vẫn nói với cô rằng con yếu, đang nằm lồng kính nên không thể cho gặp mẹ. Sở dĩ mọi người đều phải nói dối Thu Đào vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô. “Sau 2 ngày, tôi thấy lâu quá nên cứ hỏi thì anh ấy mới thú nhận rằng con mất rồi”, Thu Đào nghẹn ngào kể.
Về phần Văn Lượng, anh cho biết sức đề kháng của vợ rất yếu, cơ địa thì nhỏ, nên anh rất sợ khi vợ mang thai. Anh nói: “Tôi không những lo sợ cho sức khỏe của cô ấy, mà tôi còn lo rằng con sinh ra không được may mắn thì sẽ rất khổ cho con sau này. Hai vợ chồng tôi đã khổ, nên tôi rất sợ con sau này còn khổ hơn”. Đó là lý do khiến cho Văn Lượng không muốn vợ mang thai thêm lần nữa. Anh nói thêm, vợ anh sợ sau này không có con thì cuộc sống sẽ buồn tẻ, dở dang. Nhưng anh sẽ vẫn luôn yêu cô như ngày mà cả hai về chung một nhà.
Chứng kiến tình cảm của Văn Lượng dành cho Thu Đào, Ốc Thanh Vân không khỏi ngưỡng mộ bởi không dễ gì để một người đàn ông có thể bộc lộ tình cảm một cách tự nhiên như vậy. Ngắm nhìn những hình ảnh cặp đôi đồng hành cùng nhau trong suốt 4 năm vừa qua, Ốc Thanh Vân cũng khẳng định hạnh phúc chẳng ở đâu xa xôi, mà nó ở ngay trước mắt cặp đôi, ở ngay người đang bên cạnh đồng hành cùng họ.
Trước những lời tư vấn chân thành của Ốc Thanh Vân, Thu Đào gửi lời cảm ơn đến chồng vì những lúc buồn vui đều có anh bên cạnh. Cô nghẹn ngào bật khóc: “Cuộc sống của hai đứa, tôi không dám tâm sự cùng ai. Khó khăn gì cũng chỉ giữ trong lòng. Nói với ba mẹ thì sợ ba mẹ lo lắng, anh chị em thì đều có mái ấm riêng nên tôi không dám tâm sự. Chỉ còn một mình anh ấy, ngoài anh ấy ra tôi cũng không còn ai”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.