Núi bà - Thơ của Nguyễn Thanh Mừng

26/07/2015 03:00 GMT+7

Trời ơi trái đất đa tình một mình dâu bể một mình đa đoan sóng vùi cát hóa bãi ngang

Trời ơi trái đất đa tình

một mình dâu bể một mình đa đoan

sóng vùi cát hóa bãi ngang

đá lăn đá lở thành nàng Vọng Phu
Đất ơi trái đất phù du
nỡ đem nhan sắc đền bù núi sông
mắt môi đo đếm cuồng phong
rạc rài là ngóng long đong là chờ
Người ơi trái đất nên thơ
tình tơi tả lội, nghĩa ngơ ngẩn trèo
nước non nợ một mái chèo
chèo vô định cuộc dạt bèo trôi mây
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.