Nick Út thăm lại quê xưa

02/04/2012 18:27 GMT+7

(TNO) Sáng nay 2.4, Nick Út đã trở lại ấp Kỳ Châu (xã Bình Qưới, huyện Châu Thành, tỉnh Long An), để thăm lại quê xưa và ngôi trường cũ, nơi đã ghi dấu một thời tuổi thơ ông.

(TNO) Sáng nay 2.4, Nick Út đã trở lại ấp Kỳ Châu (xã Bình Qưới, huyện Châu Thành, tỉnh Long An), để thăm lại quê xưa và ngôi trường cũ, nơi đã ghi dấu một thời tuổi thơ ông.  

Nick Út được biết đến là người chụp bức ảnh bé Kim Phúc bị bỏng vì bom napalm tại thị trấn Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh ngày 9.6.1972.

Bức ảnh trên đã làm nên tên tuổi của Nick Út (Huỳnh Công Út), phóng viên hãng AP, khi đoạt giải thưởng Pulitzer vào năm 1973.


Nick Út thăm lại trường xưa
 


Vào thăm một lớp học


Nick Út bên di ảnh người bạn và cũng là người hướng dẫn anh vào nghề phóng viên cho hãng AP


Nick Út thắp nhang trước bàn thờ cha mẹ

 
Chụp lại di ảnh của đồng nghiệp ngày xưa

 
Thăm lại chùa Châu Long

                      Tin, ảnh: Hoàng Phương

>> Nick Út giảng dạy ảnh báo chí cho phóng viên VN
>> Nick Út và hai giọt nước mắt khác nhau
>> Ảnh “em bé napalm” vĩ đại nhất mọi thời đại
>> Từ chối triển lãm ảnh của Nick Út: Lại thêm một chuyện buồn!
>> Gặp Nick Út, tác giả bức ảnh gây chấn động thế giới
>> Ảnh báo chí: Mỗi khuôn hình là một lát cắt cuộc đời

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.