Những đại sứ văn hóa

21/06/2015 05:26 GMT+7

Hơn 20 năm làm báo là bấy nhiêu năm tôi gắn liền với lĩnh vực văn hóa - văn nghệ , không chỉ là những chương trình của Báo Thanh Niên như Duyên dáng VN (26 lần), Khát vọng trẻ (9 lần) mà còn gắn liền với bao sự kiện văn hóa của VN và quốc tế. Ở đây, tôi chỉ xin nhắc về 2 kỷ niệm còn lưu lại trong ký ức của tôi về những người đã gắn liền với những sự kiện của Báo Thanh Niên.

Hơn 20 năm làm báo là bấy nhiêu năm tôi gắn liền với lĩnh vực văn hóa - văn nghệ , không chỉ là những chương trình của Báo Thanh Niên như Duyên dáng VN (26 lần), Khát vọng trẻ (9 lần) mà còn gắn liền với bao sự kiện văn hóa của VN và quốc tế. Ở đây, tôi chỉ xin nhắc về 2 kỷ niệm còn lưu lại trong ký ức của tôi về những người đã gắn liền với những sự kiện của Báo Thanh Niên.
Các nghệ sĩ trong chương trình Khát vọng trẻ ở Kharkov chào khán giả - Ảnh : Bạch DươngCác nghệ sĩ trong chương trình Khát vọng trẻ ở Kharkov chào khán giả - Ảnh : Bạch Dương
Tháng 11.2005: 10 năm trước, chuyện biểu tình chống các đoàn nghệ thuật từ VN qua Úc diễn không còn là xa lạ với các nghệ sĩ nữa. Nhưng có lẽ cái đêm mà Duyên dáng VN lần đầu đến Úc diễn ở Tòa thị chính Sydney, mới là để đời trong lòng các ca sĩ, nghệ sĩ, người mẫu hàng đầu của VN sang. Tràn ngập những lời lăng mạ, tràn ngập một không khí “căm thù”... văn hóa Việt - vì chúng tôi chỉ hát những bài ca về quê hương, về tình yêu, về những chiếc áo dài - trên khắp đại lộ - nơi có tòa thị chính Sydney. Mặc, bên trong các nghệ sĩ vẫn say sưa hát, biểu diễn những chiếc áo dài lộng lẫy nhất, tinh khôi nhất. Tôi còn nhớ như in hình ảnh Mỹ Tâm với dàn trống múa và hát bài Giấc mơ muôn màu của nhạc sĩ Lê Quang, hay hình ảnh 2 siêu mẫu Xuân Lan và Thanh Hằng cùng các hoa hậu, người đẹp VN trong tà áo dài trắng với những chiếc nón lá bài thơ đã làm cả khán phòng vang dội những tràng pháo tay, trong đó không ít những người lúc chiều còn cầm cờ đi chống chương trình... Nguyên Tổng biên tập Nguyễn Công Khế đã làm một chuyện táo bạo trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật mà lần đầu tiên tôi được chứng kiến.
Tháng 9.2013: Báo Thanh Niên và Tổng biên tập Nguyễn Quang Thông lại tiếp tục táo bạo lần nữa khi đưa Khát vọng trẻ với gần 100 nghệ sĩ vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ, đi xuyên đất nước Ukraine để diễn phục vụ cho bà con người Việt đang sinh sống và làm việc ở Ukraine nói chung và TP. Kharkov nói riêng. Gần 2 ngày đi đường với 3 chặng bay dài và một chuyến xe bão tố, khi đến được Kharkov thì các nghệ sĩ đã... tàn hơi. Thương hơn, có những người như Quang Dũng, Đức Tuấn, Kasim phải nối chuyến bay từ Mỹ, Pháp sang. Hà Anh Tuấn, Lệ Quyên, Thanh Thảo phải bỏ show ở Mỹ; Hữu Châu, Hồng Ánh, Quý Bình phải bỏ phim và kịch đến cả tuần để có mặt cùng chương trình... Vậy mà đêm sau, suốt 5 tiếng đồng hồ, các bạn đã hát và hát hết mình, kể cả không ngại hát tứ ca, tam ca. Cho đến bây giờ tiếng vang của Khát vọng trẻ ở Ukraine vẫn còn đọng lại trong lòng rất nhiều người Việt ở Ukraine!
Họ chính là những đại sứ văn hóa Việt!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.