Nhờ 'trúng thưởng' mà trở thành... nhà văn

26/11/2017 06:37 GMT+7

Trong số các hội viên Hội Nhà văn VN hiện nay có lẽ Nguyễn Trí (ảnh) là người có số phận long đong nhất.

Ông xuất thân từ đủ thứ nghề cơ cực: nấu rượu, đào vàng, tìm trầm hương, đạp xe ba bánh, chạy xe ôm, đốt than, giáo viên tiếng Anh…
Vốn sống thực tế ít ai có này giúp nhà văn hoàn thành hàng loạt tác phẩm tạo được tiếng vang: Tuổi thơ không có cánh diều, Thiên đường ảo vọng, Đồ tể, Đá quý, Trầm hương, Ảo và sợ, Ngoi lên từ đáy và mới đây nhất là cuốn Trí khùng tự truyện...
Nghiệp văn chương đến với Nguyễn Trí khá tình cờ. Năm 2013, ông có đến ba tác phẩm đoạt giải thưởng của Hội Nhà văn VN. Chính nhờ số tiền nhuận bút nhận được, Nguyễn Trí sắm được… laptop và cứ thế ngồi ôm lấy máy tính gõ lọc cọc mỗi ngày, viết lại hầu hết những câu truyện kể về quá khứ và cuộc đời của mình.

tin liên quan

Nhà khảo cổ học mê... viết sách
Với nhiều công trình nghiên cứu khoa học về văn hóa Óc Eo, văn hóa Đồng Nai và Sài Gòn - TP.HCM, tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu (ảnh), Tổng thư ký Hội Sử học TP.HCM, là người nổi tiếng trong giới khảo cổ học.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.