Nhẹ nhàng Khi con tốt sang sông

Tố Tâm
Tố Tâm
18/04/2018 12:04 GMT+7

Tác phẩm dự thi thứ hai của Nhà hát kịch nói Quân đội Khi con tốt sang sông (tác giả: Xuân Đức; đạo diễn: NSND Trần Ngọc Giàu) diễn tại Sân khấu Nhà hát Quân đội (Q.Tân Bình, TP.HCM) tối 16.4 trong khuôn khổ Liên hoan Kịch nói toàn quốc 2018 đã thu hút khá đông khán giả.

Câu chuyện trong vở kịch lấy bối cảnh những năm trước cuộc tổng tiến công giải phóng miền Nam 1975. Vì yêu thương bảo bọc, không muốn con nhập ngũ, mẹ của Kiến đã đẩy những người khác ra làm con tốt thí tham gia vào quân ngũ thay con mình. Nhưng khi Kiến lén nhập ngũ và được rèn luyện trong môi trường quân đội, anh đã trở thành một con tốt sang sông, bản lĩnh hơn, trưởng thành hơn...
Những tràng pháo tay liên tục vang lên tán thưởng trước những tình huống của kịch bản và thể hiện của các diễn viên. Dù nội dung chính của vở liên quan đến đề tài người lính, đề cao tinh thần anh dũng, kiên cường, mưu trí và sự hy sinh vì đồng đội của những người chiến sĩ, nhưng với cách xử lý chừng mực, không quá “lên gân”, vở đã đưa người xem đi qua những cảm xúc nhẹ nhàng mà vẫn để lại những thông điệp tốt đẹp, lắng đọng, đầy đặn ý nghĩa.
Đặc biệt, phần ánh sáng sân khấu đã thực sự ghi điểm khi được xử lý ấn tượng và đẹp mắt, giúp không gian sân khấu của cảnh các chiến sĩ khi vượt sông, cảnh bom đạn khi chiến đấu, khung cảnh lãng mạn bên bờ suối trong rừng... hiện ra lung linh, sống động...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.