Nhà văn viết khỏe như... siêu nhân

19/07/2020 10:31 GMT+7

Ở mảnh đất 'chưa mưa đã thấm' Quảng Nam, nhà văn Lê Trâm ( ảnh ) không chỉ là người đậm tính cách Quảng trong văn chương và cả trong lời ăn tiếng nói ngoài đời mà còn nổi tiếng viết khỏe như... siêu nhân.

Ông tốt nghiệp Trường ĐHSP Huế rồi gắn bó với nghề giáo tại đất Quế Sơn, trước khi rẽ ngang qua Tạp chí Đất Quảng.
Bắt đầu có tác phẩm in trên Tuần báo Tuổi Ngọc từ năm 1974, sức viết của “ông già” Lê Trâm khiến nhiều người chóng mặt và ngưỡng mộ. Danh sách những tác phẩm in gần đây của ông có thể kể như: Lai lịch một thành hoàng, Một giấc hồ điệp, Tý cô nương, Mơ về phía chân trời, Tìm lại thời gian, Bức tranh gửi lại, Nghe vọng tiếng đồng, Bến cạn, Phía gió biển không còn ai, Đêm nguyệt bạch, Về yêu xứ rượu Hồng Đào. Ông khá đa tài khi thành công ở nhiều thể loại: truyện dài, truyện ngắn, tiểu luận, ký, tản văn, tiểu thuyết... và cả truyện cho thiếu nhi.
Tranh thủ thời gian giãn cách xã hội mùa dịch vừa qua, Lê Trâm khoe đã hoàn thành tác phẩm mới Với hình bóng thời gian (NXB Hội Nhà văn), gồm những câu chuyện lan man cùng... sách.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.