Nhà văn mê nhiếp ảnh

31/12/2017 07:49 GMT+7

Nhà văn Triệu Xuân ( ảnh ) là tác giả của những tiểu thuyết: Giấy trắng, Cõi mê, Nổi chìm trong dòng xoáy, Trả giá… nhưng ít ai ngờ cây bút này lại là người mê nhiếp ảnh như điếu đổ.

Đề tài ông thích thú chụp nhất là nhà thờ và cây xanh dạng cổ thụ. Từng là phóng viên Đài tiếng nói VN tại TP.HCM nên ông có điều kiện đi lại nhiều nơi.
Nhà văn tâm sự: “Mỗi khi tới quốc gia nào, tôi đều tìm đến những nhà thờ xưa và những hàng cây cổ thụ để bấm máy. Lối kiến trúc cổ kính của các nhà thờ luôn làm say lòng tôi”.
Nhà văn Triệu Xuân cũng mê hoạt động xã hội. Năm 2006, ông sáng lập Quỹ phát triển tài năng văn học để trao tặng học bổng cho các học sinh giỏi văn.
Nhóm Văn chương Hồn Việt do ông sáng lập, sau thời gian hoạt động, đã tặng sách cho 144 thư viện ở vùng sâu, vùng xa… với tổng số tiền gần 1,9 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.